Tứ kết U-23 châu Á, U-23 Hàn Quốc - U-23 Jordan (2-1)

‘Siêu phẩm’ phút bù giờ đưa Hàn Quốc vào bán kết U-23 châu Á

(PLO)- Đội thắng lẫn kẻ thua đều bật khóc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên...

Bàn thắng phút bù giờ cuối cùng 90+5 từ pha đá phạt trực tiếp của Lee Dong-kyeong đã giúp Hàn Quốc thắng Jordan 2-1 vào bán kết U-23 châu Á. Có những giọt nước mắt hạnh phúc và có những giọt nước mắt khóc nuối tiếc.

Tình huống mở bàn của Hàn Quốc ở phút 16, nhiều cầu thủ Jordan phản ứng

Jordan được xem là dưới cơ Hàn Quốc nhưng họ đã “chiến đấu” một trận ra trò, nhất là sự quật khởi ở hiệp 2 khiến Hàn Quốc rơi vào khó khăn và loạng choạng.

Hàn Quốc khởi đi ở trận tứ kết thứ ba của giải đúng như những gì nhận định, họ là đội bóng chơi nhỉnh hơn, tỉnh hơn và chững chạc hơn.

Ngay từ đầu trận Hàn Quốc đã thể hiện điều này cùng với đó là bàn thắng phút 16 do công Cho Gue-sung ghi từ tình huống đá phạt rất… rối rắm. Dường như cách đá phạt ba, bốn nhịp phối hợp này đã được U-23 Hàn Quốc tập dượt rất kỹ khi mà hàng phòng ngự đối phương “dựng hàng rào” phía trước rất kín.

Lee Dong-Lyeong "vẽ" tuyệt tác "quả chuối" đưa Hàn Quốc vào bán kết

Vi trí đá phạt ngay trước vòng cung 16m50 của Jordan mà thôi. Nhưng các cầu thủ Hàn Quốc thay vì sút bóng hình “quả chuối” thì họ có đến ba động tác chuyền cho đồng đội rồi cuối cùng Cho Gue-sung băng xuống đánh đầu cận thành vào lưới trống khi thủ môn của Jordan đã té ngã. Tình huống này nhiều cầu thủ Jordan phản ứng và báo hiệu Cho ghi bàn trong thế việt vị, nhưng trọng tài trên sân đã trao đổi với tổ VAR và công nhận bàn thắng.

Theo nhìn nhận của chúng tôi đây là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, không có việt vị.

Al Naimat có bàn san bằng cho Jordan

Có bàn thắng Hàn Quốc vẫn chơi rất khoa học và chắc chắn đến hết hiệp 1.

Sang hiệp 2, Hàn Quốc có vẻ như muốn bảo toàn kết quả mong manh bằng việc ít tấn công và chơi thiên về phòng ngự.

Trong khi đó Jordan rơi vào thế “được ăn cả ngã về không”. Họ gây sức ép mạnh hơn và tự nhiên Hàn Quốc nhiều lần rơi vào thế bị động và hụt hơn. Thế là phút 73 Al Naimat có cú ra chân bằng chân phải dọc trung lộ từ đường chuyền của Bani Atieh… khiến thủ môn Song Beom-keun bất ngờ phản xạ không kịp phải vào lưới nhặt bóng.

Khi trận đấu tiến về những phút cuối cùng, các HLV của hai đội đã có những động thái tiến đến phương án hai hiệp phụ.

Bất ngờ phút bù giờ cuối cùng 90+5, Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt trực diện cầu môn phía ngoài vòng cung 16m50. Cái chân trái kỳ ảo của Lee Dong-kyeong “vẽ” nên quỹ đạo bay của bóng hình “quả chuối” vào sát cột góc trái của thủ môn Al Fakhouri. Thủ môn này bị khuất tầm nhìn… và vào lưới nhặt bóng.

Một chiến thắng thật kịch tính cho Hàn Quốc, còn Jordan thì sụp đổ và tiếc nuối. Nhiều cầu thủ Hàn Quốc khóc mừng vì may mắn và vì cảm giác bị vỡ òa. Còn các cầu thủ Jordan thì khóc vì tiếc nuối mất cơ hội vào vòng bán kết tranh vé đi Olympic.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.