Phát biểu cực kỳ khôn ngoan của HLV Park Hang-seo

(PLO)-Còn một trận chung kết nữa, HLV Park Hang-seo "muốn dồn phiếu người Thái" vào cổ vũ cho Việt Nam, ông Park đã "cảm hóa" người Thái và tuyển Thái bằng sự thâm thúy và khôn ngoan...

Đánh bại chủ nhà Thái Lan trong một trận đấu cực kỳ nóng bỏng mà sau đó chỉ cần…phách lối, ta đây, khiêu khích, ngạo mạn là mọi chuyện có thể bùng nổ theo chiều hướng bất lợi cho tuyển Việt Nam. Bởi trước mặt của thầy trò HLV Park Hang-seo còn một trận chung kết với Curacao nữa.

Tuyển Việt Nam cần một hậu phương ở Chang Arena vững chắc và đồng thời khuất phục luôn fan Thái ủng hộ Việt Nam đối đầu với Curacao trong trận tranh cúp vàng Nhà vua thứ 47 vào tối 8-6.

Quang Hải cũng nhiều lần là mục tiêu triệt hạ của Thái Lan.

HLV Park Hang-seo nói một câu rất mát lòng chủ nhà, nhưng qua đó nó đã nâng tầm chiến thắng của tuyển Việt Nam trước người Thái.

Ông Park nói: “Tuyển Thái Lan cực mạnh dù chúng tôi đánh bại họ ở cúp Nhà vua này”. Ca ngợi học trò mình nhưng cũng rất ca ngợi tuyển Thái Lan suy cho cùng chẳng khác nào ông Park đã nâng tầm giá trị về chiến thắng của học trò ông, nhưng quan trọng là báo chí Thái Lan, dư luận Thái Lan mát lòng trở lại sau cái thua đầy tức tưởi ở thời điểm hoàn toàn “deadline” không còn một giây nào để sửa sai.

Supahchai với mũi giày và ngực Quế Ngọc Hải

Ông Park nói tiếp: “Tôi nghĩ đánh bại tuyển Thái Lan là điều tuyệt diệu cho Việt Nam, chúng tôi cố gắng rất nhiều vì trận đấu này rất khó khăn cho chúng tôi, các cầu thủ của chúng tôi rất áp lực và hóa giải áp lực. Tôi nghĩ tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam là những đội hàng đầu Đông Nam Á”. Đó là cách trả lời thật khéo léo và khôn ngoan của HLV người Hàn.

Nói về cậu học trò trở lại tuyển sau thời gian dài chấn thương Nguyễn Tuấn Anh: “Tuấn Anh là một cầu thủ lớn, cậu ấy sẽ còn chơi tốt hơn nữa. Tôi tin rằng, thời gian tới Tuấn Anh sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn hơn trong đội tuyển”.

Rồi khi được báo chí Thái Lan “xoáy” trở lại “ai là số 1 sau trận này?” HLV Park Hang-seo không trả lời trực tiếp câu hỏi đó mà ông khẳng định: “Tôi nghĩ rằng, Thái Lan luôn là đối thủ số 1 của Việt Nam. Chúng tôi và Thái Lan vẫn là hai đội mạnh nhất khu vực ngay cả khi chúng tôi vượt qua Thái Lan như trong trận đấu này. Mỗi khi hai đội gặp nhau thì sau đó mở ra nhiều bài học, nhiều vấn đề cho mỗi đội”.

Khi được hỏi về trận chung kết với Curacao tối 8-6, HLV Park Hang-seo lại rất tinh tế trong cách trả lời: “Mục tiêu chính của chúng tôi khi tham dự Cúp nhà vua Thái là để rà soát chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Bây giờ đây tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho trận chung kết, thậm chí trong đầu tôi còn chưa sắp xếp cầu thủ nào sẽ đá trận chung kết”.

Quá khôn khéo về ngoại giao lẫn cách đối đáp và sự khôn ngoan khi dự một giải đấu quốc tế mà chính đội mình đã đánh bại chủ nhà, HLV Park Hang-seo biết cách giảm áp lực, biết thoát khỏi áp lực và dư luận Thái Lan đang cay cú, bằng cách trả lời cực kỳ tinh tế. Nó còn không gây áp lực lên cho toàn bộ học trò ở trận chung kết tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.