Nhìn lại trận thua của U-19 Việt Nam:Khác biệt đẳng cấp

(PLO)- U-19 Việt Nam đã không thể gây bất ngờ khi thua 0-3 trước U-19 Nhật Bản tại bán kết giải U-19 châu Á.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng U-19 Việt Nam đã nát như “tương” khi đối đầu với U-19 Nhật tại bán kết U-19 châu Á khuya 27-10. Hoặc Việt Nam như những kẻ mới tập chơi bóng khi đối đầu với Nhật. “Luận” kiểu này thì thật khó.

U-19 Nhật lần bảy lần vào trận chung kết, nhưng sáu lần trước đều bại trận

Khi gặp một đối thủ quá trên cơ, áp đảo toàn diện mọi mặt từ sức mạnh, sức bền, độ đồng đều, tư duy chơi bóng đến môi trường trưởng thành, sự đào tạo căn cơ, bài bản và cả thành tích thì việc U-19 Việt Nam có thua, thậm chí thua đậm cũng không có gì khó hiểu.

Lấy hình mẫu U-19 Nhật qua trận thắng U-19 Việt Nam đêm 27-10, cũng chẳng khác nào so sánh tuyển quốc gia Nhật đá với tuyển Brazil, hay tuyển Đức, Tây Ban Nha rồi “luận” và nặng lời với tuyển Nhật vậy. Thua ở đây là thua cái “đẳng cấp” và thua truyền thống, chứ chẳng phải thua một trận đấu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, U-19 Nhật cho đến nay là đội bóng ấn tượng nhất giải khi qua năm trận ghi đến 13 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Đối đầu với một đối thủ như thế thì quả là cực kỳ gian nan cho U-19 Việt Nam.

U-19 Nhật ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với U-19 Việt Nam.

Thực tế cho thấy hiện tại chỉ có Saudi Arabia mới là đối thủ xứng tầm với Nhật Bản. Và điều đó được chứng minh bằng việc Nhật sẽ gặp Saudi Arabia trong trận chung kết.

“Định mệnh” đã đưa hai đội U-19 Nhật và U-19 Saudi Arabia vào đúng trận chung kết hoàn toàn chuẩn xác và hứa hẹn một bữa tiệc bóng đá trẻ châu Á cho người xem.

Đừng mang U-19 Việt Nam qua hình ảnh thua U-19 Nhật 0-3 ở bán kết để mà “luận” U-19 Việt Nam, đó là so sánh khập khiễng. Vì nếu như cho tuyển Nhật đá với tuyển Brazil thì các nghệ sĩ bóng đá Samba cũng biến các chàng chiến binh Samurai như những chú bé học việc bóng đá mà thôi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.