Người phụ nữ bị buộc tội tấn công cảnh sát … bằng ngực

(PLO) – Một phụ nữ tại Hong Kong đã bị buộc tội tấn công cảnh sát … bằng ngực.

Ng Lai-ying, 30 tuổi, là một trong bốn người bị cảnh sát bắt giữ trong vụ biểu tình vào ngày 1-3.

Cô và các bị cáo khác được cho là đã biểu tình phản đối hiệp định thương mại hàng hóa đại lục và Hong Kong, một hình thức mà những người từ Trung Quốc đại lục tận dụng mức thuế mua hàng hóa thấp ở Hồng Kông, rồi đem về đại lục bán với giá rẻ hơn.

Người biện hộ cho Ng đã trình bày trước Tòa án Sơ thẩm quận Đồn Môn, Hồng Kông là viên cảnh sát Chan Ka-po đã sờ vào ngực của cô khi người này cố kéo chiếc túi xách trong cuộc biểu tình.

Ng Lai-ying là một trong bốn người bị cảnh sát bắt giữ trong cuộc biểu tình ngày 1-3. (Ảnh: Mirror)

Theo trang Shanghaiist, lúc đó cô này đã lập tức hét lên khẳng định cảnh sát có hành vi tấn công khiếm nhã. Cô này còn cáo buộc cảnh sát đã đẩy cô té xuống đất.
Tuy nhiên, cảnh sát tuyên bố Ng đã dùng ngực mình huých vào tay cảnh sát rồi buộc tội ông. Tòa án đã cáo buộc Ng nói dối và gọi hành vi này là “thâm hiểm”.
Theo thẩm phán: “Cô ấy dùng lợi thế phụ nữ để mà buộc tội cảnh sát đã lạm dụng tình dục mình.” Ng và các bị cáo khác hiện đang bị tạm giam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.