Người mẫu bị đốt và vứt xác khỏa thân trong rừng

Cảnh sát đang tiến hành điều tra cái chết của người mẫu quyến rũ người Nga Yulia Loshagina sau khi thi thể của Loshagina được phát hiện trong tình trạng khỏa thân tại khu rừng trên núi Ural, Nga.

Người mẫu bị đốt và vứt xác khỏa thân trong rừng ảnh 1

Cặp vợ chồng Loshagin - Loshagina thời còn mặn nồng - Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail ngày 4-9, thi thể của cô người mẫu 28 tuổi này có nhiều vết thương nặng trên khắp cơ thể, cổ bị gãy và khuôn mặt bị đốt cháy đến biến dạng hoàn toàn. Cảnh sát đã phải dùng đến phương pháp giám định ADN để xác định nhân dạng của cô.

Hiện cảnh sát đang tình nghi nhiếp ảnh gia Dmitry Loshagin, chồng của nạn nhân, là hung thủ của vụ án.

Theo báo Komsomolskaya Pravda, quá trình xét nghiệm cho thấy cô Loshagina dương tính với HIV, do đó cảnh sát nghi ngờ ông Loshagin biết chuyện vợ bệnh và lây cho ông nên đã tức giận và giết vợ.

Cảnh sát đã bắt tạm giam ông Loshagin (37 tuổi) tại thành phố Yekaterinburg khi nhiếp ảnh gia này đang chuẩn bị cho một chuyến kinh doanh xa nhà.

Tuy nhiên, tại phiên điều trần trước khi tạm giam, ông Loshagin cho rằng các cáo buộc chống lại ông là “vô căn cứ”. Nhiếp ảnh gia này cũng phủ nhận tội danh giết vợ. “Tôi yêu cô ấy”, ông Loshagin chia sẻ.

Đôi vợ chồng Loshagin đã yêu nhau sau một buổi chụp hình tại Ấn Độ. Họ cưới nhau cách đây 2 năm và Loshagina đã trở thành người mẫu nổi tiếng với rất nhiều bức ảnh đăng trên các tạp chí thể thao ở Nga.

Daily Mail cho biết cô Loshagina mất tích từ ngày 22-8. Gia đình đã thông báo cảnh sát và nhờ sự hỗ trợ từ bạn bè cùng những người quen biết cô người mẫu này. Một người bà con của nạn nhân cho biết ông Loshagin vẫn làm việc bình thường.

Anh trai Mikhail của nạn nhân tiết lộ việc nhiếp ảnh gia Loshagin luôn thay đổi câu chuyện về đêm trước khi cô Loshagina mất tích.

“Đầu tiên anh ta nói với chúng tôi rằng Yulia đã rời khỏi nhà lúc nửa đêm, trên chiếc xe của anh ta. Rồi anh ta lại nói là chiếc xe của anh ta bất ngờ xuất hiện bên dưới của sổ nhà họ”, Mikhail chia sẻ.

Ngoài ra ông Loshagin cũng đã từ chối thực hiện một bài kiểm tra nói dối tại sở cảnh sát nơi ông đang bị tạm giam. Thêm vào đó, ông Loshagin đã rao bán ngôi nhà tại Yekaterinburg với giá 1 triệu bảng Anh chỉ vài ngày sau khi Yulia qua đời.

Cảnh sát Nga không buộc tội giết người đối với ông Loshagin nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra hung thủ đã ra tay tàn độc đối với người mẫu nổi tiếng này.

Theo Anh Thư (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.