Người Barca nói gì sau trận hòa vất vả Atletico?

Không tận dụng đươc lợi thế sân nhà khi để Atletico cầm hòa 1-1 nhưng HLV Tata Martino tuyên bố cảm thấy “hạnh phúc & tự hào” với màn trình diễn của học trò.

Theo nhà cầm quân Argentina, Barca đã duy trì cường độ trong suốt 90 phút và cái cách mà toàn đội chơi khiến ông yên tâm nên tuy để Atletico ghi bàn ở Camp Nou nhưng vẫn lạc quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà.

Martino, Messi, Atletico

Tata nói cứng để tự trấn an bản thân?

"Tôi hoàn toàn tự hào và thấy vui với cách Barca đã thể hiện. Đặc biệt, sau khi để thủng lưới, chúng tôi đã cho thấy một Barca tốt nhất của mình. Chúng tôi xứng đáng có thêm 1 đến 2 bàn nữa và đáng giành phần thắng ở cuộc so tài hôm nay”, Tata tuyên bố.

Ông tỏ ra lạc quan dù kế hoạch ‘phải thắng và không để thủng lưới’ bị phá sản. Vậy nên, trước ý kiến cho rằng, tỷ số hòa là một bất lợi cho Barca, Tata dường như không đồng tình: “Tôi không biết liệu Atletico có giành lợi thế ở trận lượt về nhưng với tôi, đó là một kết quả mở và mọi thứ đang cân bằng. Hòa 1-1 là thuận lợi cho họ và chúng tôi cũng có cơ hội. Tôi hài lòng với phong độ của Barca . Nếu tiếp tục chơi như thế này, tôi tin đội sẽ giành quyền đi tiếp”.

Ông không quên nhấn mạnh: ‘Tôi hạnh phúc với màn trình diễn của đội nhưng bạn biết đấy, chúng tôi còn có thể làm tốt hơn nữa”. Bên cạnh đó, Tata dành lời khen cho Bartra, người đã vào sân thay cho Pique bị chấn thương cũng như việc Neymar ghi bàn là một liều doping tinh thần cực mạnh cho ngôi sao Brazil.

Mạnh miệng và không ngại nói ra những điều nghe “sáo rỗng” nhưng rốt cuộc Tata vẫn phải thừa nhận sẽ là “một thất bại” nếu Barca dưới thời ông không lấy được tấm vé bán kết Champions League, vòng đấu mà luôn có tên đội bóng xứ Catalan trong sưốt 7 năm qua.

Theo L.H (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.