Ngư dân phấn khởi với 'lộc biển' đầu năm

(PLO)- Nhiều ngư dân phấn khởi với những chuyến biển đầu năm Giáp Thìn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, nhiều ngư dân tại Quảng Trị xuất hành đánh bắt cá và phấn khởi khi những chuyến về bờ mang theo những mẻ cá, tôm, cua... đem lại thu nhập khá.

ngư dân phấn khởi với chuyến biển đầu năm
Ngư dân phấn khởi với những chuyến biển đầu năm. Ảnh: N.DO

Tại bờ biển bãi ngang xã Hải An (huyện Hải Lăng), sáng 15-2 (tức ngày mồng 6 Tết) nhiều tàu thuyền vào ra, mang theo những tín hiệu vui từ biển.

Ngư dân Nguyễn Lãm cho biết, với thời tiết mưa thuận gió hòa nên từ ngày mồng 3 Tết, nhiều ngư dân đã đi những chuyến biển đầu năm, những ngày qua, mỗi chuyến biển anh thu về 500 ngàn đến 1 triệu đồng.

nguoi-dan-phan-khoi-voi-loc-bien-dau-nam (7).jpg
Anh Nguyễn Lãm đang gỡ những con cua, ghẹ sau chuyến biển. Ảnh: N.DO

Theo anh Lãm, thuyền của gia đình cũng như người dân ở vùng bãi ngang có công suất nhỏ, mỗi chuyến ra khơi chỉ vài giờ, số tiền thu được như trên là ổn định.

"Những chuyến biển đầu năm được người dân mang theo nhiều hy vọng cho một năm mới khấm khá hơn" - ông Lãm nói.

nguoi-dan-phan-khoi-voi-loc-bien-dau-nam (9).jpg
Nhiều người dân đến bờ biển chọn mua những hải sản vừa được ngư dân đánh bắt vào bờ. Ảnh: N.DO

Còn tại cảng cá Cửa Việt, những ngày qua, nhiều tàu thuyền công suất lớn cũng có những chuyến biển đầu xuân.

Tàu cá 735CV của ông Lê Văn Tuấn (xã Gio Việt, huyện Gio Linh) từ ngày mùng 4 Tết đã ra khơi đánh bắt cá cách bờ khoảng 30 hải lý, cách khu vực đảo Cồn Cỏ 15 hải lý.

Đến ngày mùng 5 Tết cá trở vào bờ với 5 tấn cá bè và cá sòng. Ngay khi vào bờ, 5 tấn cá được thương lái thu mua ngay, với giá khoảng 400 triệu đồng.

nguoi-dan-phan-khoi-voi-loc-bien-dau-nam (5).jpg
Ngư dân phấn khởi vào bờ bán cá sau chuyến biển đầu năm. Ảnh: BT

Thấy thời tiết thuận lợi, cá đánh bắt nhiều, nên trong ngày mùng 5 Tết, tàu cá lại quay ra biển để tiếp tục đánh bắt, đây là chuyến thứ 2 của ông Tuấn từ Tết đến nay.

"So với những năm trước, chuyến đi biển đầu năm này thuận lợi, sản lượng đánh bắt được cao hơn, nên chúng tôi rất phấn khởi" – ông Lê Văn Tuấn, chia sẻ.

nguoi-dan-phan-khoi-voi-loc-bien-dau-nam (2).jpg
Ngư dân phấn khởi với những chuyến biển đầu năm. Ảnh: BT

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, dự kiến, từ ngày mùng 7 Tết, bà con ngư dân các xã, thị trấn ven biển ra khơi khai thác thủy sản chuyến biển đầu năm. Nhưng thấy thời tiết thuận lợi, một số tàu cá đã ra khơi sớm, và đánh bắt được sản lượng cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.