Mourinho cay đắng thừa nhận bị học trò phản bội

(PLO)- Thất bại 1-2 trước Leicester City tại trận đấu muộn vòng 16 Premier League khiến ĐKVĐ Chelsea chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Ở trận đấu này, các bàn thắng của Hamie Vardy và Riyad Mahrez đã đánh gục Chelsea hùng mạnh, mặc dù Loic Remy ghi được một bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhưng chừng đó là không đủ giúp Chelsea có được 1 điểm khi rời sân King Power.

Đây là thất bại thứ 9 của Chelsea sau 16 trận đấu tại Premier League. Phát biểu sau trận thua trước Leicester City, HLV Mourinho cho biết ông cảm thấy bị các học trò phản bội và ông cũng cay đắng thừa nhận Chelsea đã hết hy vọng vào top 4 mùa này.

Mourinho nói trên kênh Sky Sports, “Hai bàn thua của chúng tôi là không thể chấp nhận được. Nó cho thấy mọi phẩm chất tốt nhất của các học trò tôi là cách đọc trận đấu và hiểu điểm mạnh yếu của đối thủ đều không còn”.

“Hai bàn thua, một từ cách di chuyển của Vardy, một từ cái chân trái của Mahrez, đó là sự thất vọng lớn khó mà nuốt trôi. Chúng tôi cần hai người để ngăn Mahrez, không phải là tình huống một đối một như vậy. Tôi cảm thấy như bị các học trò phản bội” - Mourinho cay đắng thừa nhận.

Phân tích sâu hơn, Mourinho không ngần ngại bộc bạch: “Rõ ràng chúng tôi đã chơi ở phong độ rất thấp. Những vị trí quan trọng ra sân với phong độ dưới mức bình thường. Năm ngoái, họ đã làm được một công việc phi thường. Họ thi đấu với trình độ rất cao. Năm nay, một vài người đã khác và họ đã làm cho tình thế của đội bóng xấu đi”.

Khi được PV hỏi có phải hy vọng vào top 4 của Chelsea đã tắt, Mourinho trả lời thẳng thắn: “Vâng, điều đó là rõ ràng”.

Thất bại này khiến Chelsea chỉ có 14 điểm sau 16 trận đấu và họ chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Trong khi đó, Leicester sau khi hạ gục nhà ĐKVĐ Chelsea đã trở lại ngôi đầu bảng đầy thuyết phục, hơn Arsenal, Man City và Man United lần lượt 2, 3 và 6 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.