Martino tin Messi đã trở lại với ánh mắt của một "sát thủ"

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Elche tại Liga, huấn luyện viên của Barcelona, Gerardo Martino cho biết Lionel Messi trở lại với thể lực sung mãn và với ánh mắt của một sát thủ.
Martino tin Messi đã trở lại với ánh mắt của một "sát thủ" ảnh 1Messi sẽ trở lại với ánh mắt sát thủ. (Nguồn: Getty Images)

"Leo trở lại mạnh khỏe, đã có ba buổi tập rất tốt. Điều còn thiếu là nhịp độ tập luyện cùng các đồng đội, nhưng trạng thái thể lực và tâm lý là tuyệt vời. Việc Messi có vào sân hay không tùy thuôc vào cảm giác của cậu ấy. Nhưng tôi đã nhìn thấy ánh mắt sát thủ và thèm thuồng của Leo," chiến lược gia người Argentina nhận xét khi được hỏi về số 10 áo đỏ-xanh.

Martino khẳng định điều ông mong muốn nhất là từ nay đến hết mùa bóng, các ca chấn thương dai dẳng không hành hạ Barcelona như lượt đi ở mùa bóng nữa và hy vọng Messi vượt qua được nỗi lo tái phát.

Được hỏi về cuộc đại chiến với Atletico sẽ diễn ra vào ngày 10/1 tới, nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh "điều đầu tiên phải nghĩ tới là giành chiến thắng trước Elche (tai Liga) và Getafe (tại Cúp Nhà vua) vì điều đó sẽ tạo niềm tin để bước vào trận đấu với Atletico," nhưng dự đoán "trận này sẽ không khác gì nhiều với cuộc thư hùng tại Siêu cúp Tây Ban Nha."

"Cần phải hiểu rằng tất cả các trận đấu đều quan trọng. Barca có thể đánh mất Liga với Elche hoặc Atletico. Điều cơ bản là có đầy đủ các cầu thủ khỏe mạnh. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu là đến tháng 12/2013 phải 'sống sót' trên tất cả các giải đấu. Điều đó đã đạt được. Giờ là lúc phải tiếp tục tiến lên," ông Martino nêu rõ.

Huấn luyện viên của Barca thừa nhận sự trở lại của các cầu thủ chủ chốt sau chấn thương như Messi và Valdes đem lại cho ông sự yên tâm và “có cảm tưởng các cầu thủ đã không nghỉ ngơi trong dịp cuối năm vì thấy ai cũng nhanh nhẹn và thanh thoát”.

Theo Bảo Vân Nhi (Vietnam+) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.