Hơn 100 fan Juventus bị thương

(PLO)- Đám đông hoảng loạn cùng tiếng pháo nổ mọi người cứ tưởng nổ bom khủng bố khiến tình hình còn tội tệ hơn...

Đêm 3-6, rạng sáng 4-6 theo giờ Việt Nam, tại quảng trường trung tâm TP Turin, Ý đã xảy ra cuộc náo loạn cùng tiếng nổ khiến mọi người tưởng nổ bom khủng bố giành giật nhau bỏ chạy khiến hơn 100 fan bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng và có một cháu trai 7 tuổi.

Quảng trường trung tâm San Carlo ở TP Turin được dựng màn hình khổng lồ phục vụ cho fan hâm mộ xem trận chung kết Champions League. Không khí đã bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn từ khi Juventus bị dẫn 1-3. Rồi khi bị thua 1-4 thì ngay giữa trung tâm đám đông đã có dấu hiệu náo loạn.

Quang cảnh quảng trường San Carlo sau trận chung kết

Cùng với đó là những tiếng nổ của pháo. Trong cơn náo loạn, nhiều người cứ tưởng đó là tiếng bom khủng bố rồi mọi người cố chạy thoát ra khỏi đám đông. Các barrier bị đạp đổ, hàng trăm người giẫm đạp lên nhau tạo nên một khung cảnh hoảng loạn, nhiều người bị té ngã bị đám đông giẫm đạp gây chấn thương, trong đó có 8 người bị thương nặng.

Theo mô tả của Reuters, nhiều người kêu gào thảm thiết để tìm người thân trong đám đông, có rất nhiều trẻ em, họ đã gào khóc hoảng loạn.

Rất may lực lượng chức năng ứng chiến và cảnh sát có mặt kịp thời để kịp trấn an đám đông đồng thời giúp các người thân bị lạc trong đám đông tập kết đúng nơi yêu cầu thủ người thân đến nhận dạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.