Hãy tin ở “Bà đầm già”!

(PL) - Trước mùa giải mới, phi vụ chuyển nhượng nổi cộm nhất là tiền vệ Pháp trẻ tuổi đang lên - Pogba của Juventus chuẩn bị cập bến MU với cái giá kỷ lục thế giới khoảng 130 triệu euro. 

Trước đó cũng chính CLB này đã bán Morata cho Real Madrid với giá 75 triệu euro phá kỷ lục (Tây Ban Nha) 58 triệu euro của F. Torres từ Atletico Madrid về Chelsea năm 2011.

Mùa này không có Pogba nhưng Juventus đã có kế hoạch mới để tiếp tục bảo vệ ngôi vua. Ảnh: GETTY IMAGES

Juventus mùa nào cũng thế, dù lực lượng có biến động kể cả HLV lẫn các cầu thủ trụ cột, thế nhưng họ vẫn tiếp tục bảo vệ ngôi quán quân năm mùa liên tiếp kể từ mùa 2011-2012. Đó là đặc điểm lớn nhất của đội bóng “Ngựa vằn thành Turin”.

Đơn cử như mùa trước họ mất cả bộ ba chủ lực Tevez, Pirlo, Vidal và thêm HLV Conte lên đội tuyển nhưng đã kịp thời điền chỗ trống bằng Khedira, Dybala, Mandzukic cộng thêm Sandro, Hernanes và HLV Allegri. Họ gập ghềnh bước đầu đầy khó khăn nhưng cuối cùng vẫn về đích ở ngôi vua.

Qua mùa này Juventus cũng đã kịp thời lấp chỗ trống bằng tiền vệ Pjanic (Bosnia) từ AS Roma giá 32 triệu, tiền đạo Pjaca (Croatia) 23 triệu của Dynamo Zagreb, thêm hậu vệ D. Alves của Barcelona đồng thời lấy lại trung vệ Benatia sau thời gian cho Bayern Munich mượn. Quan trọng nhất là thế chỗ Pogba bằng trung phong Higuain của Napoli (vua phá lưới mùa rồi) với giá 103 triệu USD - kỷ lục giải Ý và ngang bằng giá Ronaldo chỉ xếp sau Bale 110 triệu USD từ Tottenham về Real Madrid. Và do vẫn còn dư tiền bán Pogba nên Juventus còn định lấy thêm tiền vệ Matic của Chelsea nữa.

Tuy nhiên, cần lưu ý một điều là những thay đổi kể trên tại Juventus chỉ diễn ra trong hai tuyến tiền vệ và tiền đạo chứ hệ thống phòng ngự của họ vẫn giữ nguyên vẹn bộ tứ bất tử: Thủ môn Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci cũng là hàng phòng ngự nổi tiếng catenaccio của đội tuyển Ý.

Hãy tin ở “Bà đầm già thành Turin”

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.