Giết con vì phẫu thuật thẩm mĩ không thành công

(PLO) - Một người mẹ người Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết con trai mình chỉ vì đôi tai của em quá lớn. Bà cho rằng đôi tai quá cỡ này rồi cũng sẽ hủy hoại cuộc đời con trai bà.
Người mẹ Thổ Nhĩ Kỳ Nuray Sacan đã đưa con trai đi phẫu thuật thẩm mỹ tại môt bệnh viện ở thủ đô Ankara. Sau ca phẫu thuật, bà càng không hài lòng với đôi tai của con mình.

Đầu giờ sáng ngày hôm sau bà đưa con trai 10 tuổi vào nhà vệ sinh và siết cổ em đến chết. Sau đó bà bỏ trốn và bị bắt khi đụng trúng một chiếc xe khác.

Ảnh chụp Nuray Sacan dắt đứa con trai 10 tuổi về nhà sau ca phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: CEN

Người mẹ thú nhận vừa giết chết con mình và được đưa trở lại bệnh viện do cú va chạm giao thông. Bà nói với cảnh sát rằng đôi tai của con mình đã quá lớn sau cuộc phẫu thuật.
Bà nói: “Thằng bé thậm chí trở nên rất xấu xí. Nó sẽ phải xấu hổ hơn trước mặt bạn bè mình. Tôi chỉ muốn nó không phải khổ sở thêm”.
Trước đó, người mẹ đã quyết định đưa con mình đi phẫu thuật vì con trai bà thường xuyên bị bắt nạt và trêu chọc trong nhiều năm vì có đôi tai to.
Trả lời phỏng vấn, giám đốc của bệnh viện – ông Gazi Dr Kadri Altok cho biết: “Chúng tôi không hiểu nổi. Người mẹ dường như có vấn đề tâm lý bình thường và ca phẫu thuật khá thành công”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.