Djokovic không cần bỏ sức vẫn san bằng kỷ lục của Federer

(PLO)-Novak Djokovic nghiễm nhiên vào bán kết Wimbledon lần thứ 13, san bằng kỷ lục của Federer nhưng không cần ra sân do Alex de Minaur rút lui vì chấn thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
san bằng kỷ lục của Federer
De Minaur chấn thương giúp Djokovic không đấu vẫn vào bán kết. Ảnh: GETTY

Hạt giống số 9 người Úc, De Minaur không thể diễn tả hết sự thất vọng khi phải rút lui vì chấn thương hông. Điều này cũng đồng nghĩa, Djokovic san bằng kỷ lục của Federer, với 13 lần vào bán kết Wimbledon, đồng thời áp sát kỷ lục 8 lần vô địch của huyền thoại người Thụy Sĩ.

Cùng với việc san bằng kỷ lục của Federer, tay vợt 37 tuổi người Serbia Djokovic còn thiết lập một kỷ lục mới, khi lọt có mặt trong trận bán kết Grand Slam thứ 49 suốt sự nghiệp.

san bằng kỷ lục của Federer
Djokovic san bằng kỷ lục của Federer, lần thứ 13 lọt vào bán kết Wimbledon. Ảnh: GETTY

Từng đánh bại Djokovic tại United Cup hồi tháng 1, De Minaur chia sẻ về chấn thương: “Không có gì bí mật bởi đây là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi nhưng lại dính một chấn thương khá nghiêm trọng.

Sáng nay tôi thức dậy, với hy vọng cảm nhận được điều kỳ diệu nào đó, nhưng nguy cơ chấn thương trở nên trầm trọng hơn nếu tôi bước vào sân. Chỉ cần một cú rướn người, hay một cú trượt có thể khiến chấn thương từ 3-6 tuần, trở thành bốn tháng hoặc phải nghỉ thi đấu”.

Hiện tay vợt số 2 thế giới Djokovic chưa giành được một chức vô địch nào mùa này, và anh vẫn đang khao khát một trận thắng đầu tiên trước một đối thủ “top 10”. Tuy nhiên với việc đánh bại Holger Rune ba set trắng tại vòng 4, chức vô địch Grand Slam thứ 25 lịch sử đang dần trở nên rõ nét hơn đối với Djokovic.

Phong độ ấn tượng của Nole tại All England Club đến độ, người hâm mộ dễ quên anh vừa phẫu thuật đầu gối sau chấn thương gần đây tại giải Pháp Mở rộng.

Tại vòng đấu dành cho bốn tay vợt mạnh nhất Wimbledon 2024, Djokovic sẽ đối đầu hạt giống số 25 Lorenzo Musetti. Tay vợt người Ý vừa hạ hạt giống số 13 Taylor Fritz (Mỹ).

Ngoài việc bị Fritz áp đảo lúc đầu trận, tay vợt 22 tuổi Musetti đã thể hiện màn trình diễn tuyệt vời xuyên suốt trận đấu để đánh bại hạt giống số 13 với tỉ số các set 3-6; 7-6; 6-2; 3-6; 6-1, kiêu hãnh bước vào trận đối đầu Djokovic ở bán kết.

“Tôi vẫn chưa hiểu mình đã làm được những gì. Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ Ý đã đến để cổ vũ chúng tôi. Chúng tôi hay đùa về nỗ lực được thi đấu ở sân khấu lớn tại Wimbledon. Tôi chưa bao giờ được thi đấu trên sân 1 và sân trung tâm. Trước một Taylor đang có phong độ rất tốt, tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời”, hạt giống số 25 Musetti bộc bạch sau chiến thắng.

Cùng với trận bán kết đơn nữ diễn ra vào hôm nay (11-7) giữa hạt giống số 7 Jasmine Paolini (Ý) và tay vợt người Croatia - Donna Vekic, đây là lần thứ hai trong lịch sử, nước Ý có hai tay vợt lọt vào bán kết một giải Grand Slam.

Lần đầu tiên diễn ra vào tháng trước tại giải Pháp mở rộng, khi Paolini và Jannik Sinner cùng dắt tay nhau vào bán kết trên mặt sân đất nện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.