Đắk Lắk: Hơn 50 công nhân thi công cao tốc kêu cứu vì bị lũ cô lập

(PLO)- Hơn 50 công nhân thi công cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk đang kêu cứu vì bị lũ cô lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng, đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho lực lượng thi công đang mắc kẹt tại công trường Dự án cao tốc Bắc-Nam, đoạn Chí Thạnh-Vân Phong (tỉnh Đắk Lắk).

kêu cứu.jpg
Nơi 40 công nhân bị cô lập mực nước đang dâng cao. Ảnh: N.H

Theo báo cáo, đến 8 giờ ngày 21-11, còn khoảng 40 công nhân bị cô lập tại ba vị trí thuộc xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk).

Các nhóm công nhân này thuộc Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam. Hiện họ thiếu lương thực, nước uống, trong khi khu vực bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao và mất sóng liên lạc.

Ban Quản lý dự án 7 cho biết đơn vị đã liên tục báo cáo chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh để tổ chức cứu nạn. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ, nhưng hiện chưa thể tiếp cận vị trí các công nhân bị cô lập.

Trao đổi với PLO, ông Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân, nói đang cấp tốc triển khai các mũi cứu hộ để cứu người dân và cứu các công nhân đang kẹt do lũ.

Cũng tại dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, đoạn qua phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) hiện có 14 công nhân đang kêu cứu vì bị kẹt do lũ, thiếu lương thực.

Anh Nguyễn Bá Hưng (21 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), cho biết anh nhóm của anh có 10 người, đang kẹt do nước lũ chia cắt giao thông tại nút giao Phú Khê 1 (phường Đông Hòa) từ ngày 19-11 đến nay.

Theo anh Hưng, hiện lương thực đã cạn kiệt, mọi người đang trú ẩn trên xe lu, rất lo lắng và mong muốn được cứu hộ càng sớm càng tốt.

"Hai ngày qua, tôi chỉ ăn mì tôm sống. Ở đây không có điện, sóng điện thoại chập chờn, nếu kéo dài, chúng tôi sẽ không cầm cự được", anh Hưng nói.

cô lập.jpg
Công nhân trú ẩn trên xe lu cầu cứu. Ảnh: N.D

Cách vị trí của anh Hưng khoảng 1 km, có nhóm bốn công nhân lái xe lu tại dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong cũng bị kẹt lại do lũ.

Anh Nguyễn Văn Duân (37 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị), cho hay hiện nhóm đã không còn lương thực nên rất cần cứu hộ.

"Tôi chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nào kinh hoàng như vậy. Hiện, bốn bề quanh tôi đều là nước", anh Duân nói.

Đắk Lắk (4).jpg
Nhiều nơi nước ngập sâu, lực lượng chức năng căng mình giữa lũ để cứu dân. Ảnh: C.A

Trước thông tin trên, ông Lê Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa cho hay đã nắm được thông tin và sẽ chỉ đạo lực lượng cứu hộ sớm tiếp cận để hỗ trợ.

Theo ông Thìn, do nước lớn, các lực lượng cứu hộ trên địa bàn đã ngày đêm quên mình lao vào lũ để cứu người.

PV cũng đã liên hệ với một đội cứu hộ từ Hà Nội đang tiếp cận các khu vực ngập lụt tại xã Đông Hòa để hỗ trợ những công nhân bị kẹt do lũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm