Cúp nhà Vua Tây Ban Nha: Người hùng Gareth Bale

Niềm hy vọng vớt vát một chức vô địch mùa này của Barcelona đã tan thành mây khói vì bàn thắng quá độc của Gareth Bale.

Trận chung kết Cúp Nhà vua cũng là trận siêu kinh điển thứ 228 giữa Real Madrid và Barcelona. Một trận đấu không có Ronaldo nhưng người hâm mộ của Real lại thấy tốc độ của một VĐV chạy cự ly ngắn cùng cú đẩy bóng thần tốc từ giữa sân của Gareth Bale. Một bàn thắng được ví như tốc độ xuất phát của chiếc F1 tăng đột ngột loại bỏ các đối thủ và kết liễu Barcelona.

Khi hai đội đang hòa 1-1 và mọi người tưởng hai bên sẽ phải đá thêm hiệp phụ hoặc “đấu súng” ở chấm luân lưu thì phút 85 Gareth Bale nhận bóng từ giữa sân và bứt tốc cực nhanh. Anh biến hậu vệ trẻ Marc Bartra (người trước đó đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Barcelona) với những nỗ lực cuối cùng chỉ đủ để thực hiện động tác tì vai đẩy Gareth Bale ra ngoài đường biên ngang. Thế nhưng bấy nhiêu không đủ để chiếc F1 thoát đi. Gareth Bale đã bắt tốc độ thật nhanh và thoát đi. Marc Bartra hoảng hốt khi động tác tì vai đẩy người đã vô tác dụng và nhanh chóng trở thành kẻ bị ngửi khói.

Gareth Bale với guồng chân thật mạnh nhưng vẫn đủ tinh tế hạ gục Pinto sau cú bứt tốc đấy. Bàn thắng quyết định ấn định tỉ số 2-1 đủ để Real Madrid lên ngôi.

Trước đó, Di Maria ghi bàn mở tỉ số vào phút 11 cho Real Madrid và mãi đến phút 70 Marc Bartra đón quả phạt góc của Xavi đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Barcelona.

Real Madrid hạnh phúc với chiếc Cúp Nhà vua trước khi bước vào trận bán kết lượt đi Champions League then chốt với Bayern Munich. Ngược lại, Barcelona đứng trước mùa giải trắng tay và sẽ phải bắt đầu cuộc cải tổ đầu tiên là vị trí HLV.

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.