VCK U-20 Futsal châu Á:

Cuộc rượt đuổi bất thành của U-20 Việt Nam trước Indonesia

(PLO)- Bị U-20 Indonesia dẫn sâu 5-0, Việt Nam vẫn kiên trì rút ngắn tỉ số xuống 5-7. Đó là tất cả những gì U-20 Việt Nam làm được ở tứ kết Futsal U-20 châu Á.

Cặp tứ kết Futsal U-20 châu Á đầu tiên giữa Việt Nam và Indonesia được đánh giá là ngang tài ngang sức, song hôm nay Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần bị động và mắc nhiều lỗi ở phòng ngự.

Hà Đức Ngọc trong thế gọng kìm trước các cầu thủ Indonesia.

Tuy nhiên điều này chưa hẳn là ngẫu nhiên mà có thể xuất phát từ ý đồ của đối phương chơi phủ đầu rất giỏi.

Đội bóng trẻ của Indonesia có chuyên gia trẻ là cựu tuyển thủ Futsal Nhật đứng ra như một danh tướng điều khiển cuộc chơi của các cầu thủ Indonesia.

Các cầu thủ Indonesia khỏe hơn và bền hơn.

Vài phút đầu U-20 Việt Nam chủ động vây ráp và có nhiều tình huống sút cầu môn, nhưng không có bàn thắng. Ngay sau đó Indonesia lập lại thế cân bằng bằng việc phát huy những gì mình vốn có và nhỉnh hơn Việt Nam, đó là sức mạnh, độ bền, sức bật, độ va chạm và chơi pressing.

Khi họ khai thác thế mạnh này thì Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu hơn đối thủ. Ngay trong hiệp 1, hai bàn thắng đã được Abdulsalam và Syafullah ghi, cùng với đó là thế trận lấn lướt hơn của Indonesia.

Nhưng họ cũng bở hơi tai bảo vệ thành quả 7-5.

Sang hiệp hai Indonesia ghi thêm một mạch ba bàn nữa do công Sanhaya, Ramdani, Pandega.

Việt Nam có hai bàn rút ngắn tỉ số còn 2-5. Tuy nhiên đây là thời điểm Việt Nam chơi “5 cầu” khi trong một tình huống mất bóng, Dewa sút từ xa nâng tỉ số lên 6-2. Rồi Pandega lại gia tăng cách biệt lên 7-2 sau đó ít phút.

Gia Hưng góp một bàn rút ngắn cho Việt Nam.

Những phút cuối cùng, Việt Nam ghi thêm ba bàn nữa do công Thanh Huy, Gia Hưng và Mi Woen nhưng nỗ lực cũng chỉ tới đó thì tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Thua Indonesia 5-7, U-20 Việt Nam rời cuộc chơi ở tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.