Conte bỏ chạy khỏi Chelsea?

(PLO)- Có lẽ ông Chủ tịch CLB Chelsea Abramovich cũng lắc đầu ngao ngán khi đội đang băng băng về đích thì bắt đầu có thông tin Conte, Hazard sẽ chạy khỏi Chelsea.

Thuyền trưởng của Chelsea đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh sẽ rời Chelsea vào cuối mùa này? Đó là thông tin gây sốc và nóng trong đời sống bóng đá Anh.

Chelsea đang ngự trị ngôi đầu một cách vững chắc

Kế hoạch là cựu HLV Juventus và tuyển Ý sẽ quay về quê hương dẫn dắt Inter Milan? Báo chí còn mô tả rằng Conte thấy cô đơn nơi xứ sở sương mù khi mà cuộc sống của ông thiếu vắng gia đình.

Điều này trái ngược với những gì Conte sốt sắng hứa là sẽ xây dựng Chelsea lâu dài là một đế chế vững mạnh.

Tay đại diện Federico Pastorello đã tiết lộ thông tin động trời này và bóng gió rằng Conte chuẩn bị thương lượng với một CLB… mang tính lịch sử.

Khi báo chí mang thông tin này ra hỏi Conte thì chiến lược gia của Chelsea nói: “Tôi không thích khi ai đó nói về tôi. Pastorello là bạn của tôi, tôi biết anh ta rất rõ nhưng tôi không thích nói về tôi như thế trong hoàn cảnh này. Nếu ai đó muốn nói gì về tôi, họ cần phải hỏi tôi. Hiện nay chúng tôi đang cật lực chiến đấu để giành danh hiệu Anh, chúng tôi đang cùng nhau xây dựng một đội bóng, một tập thể mạnh mẽ”.

Conte đang nhớ quê nhà, nước Ý?

Rồi khi báo chí Anh đặt câu hỏi mùa tới ông có làm cho Chelsea hay không, Conte nói: “Tất nhiên là có rồi”.

Cũng trong luồng dư luận này có tin cho rằng Eden Hazard  cũng rời Chelsea để đến Real mùa tới. Thủ môn Thibaut Courtois cũng có thông tin ra đi.

Thông tin đang thật là rối. Liệu phải chăng có người đang muốn “phá” Chelsea khi đội này đang tiến thẳng đến ngôi vô địch.

Hay đây là trò… mèo trong nội bộ tung ra để yêu sách với ông chủ Abramovich đòi tăng lương, tăng thưởng khi Chelsea vô địch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.