Chương trình mới gặp đã hôn: Một kiểu hành lạc nền văn hóa

(PLO)- Dù là người ở trong hay ngoài nước, nhân danh giải trí để thu lợi một cách bất chấp là sự bất lương, đáng hổ thẹn.

Sau công thức giật mình “Quen biết, lên giường, tìm hiểu, yêu rồi cưới” của một vị tiến sĩ nọ, chương trình “Hẹn hò và hôn” gây sốc gần đây như một sự minh họa không thể chính xác hơn cho quan niệm coi chuyện đụng chạm cơ thể nhau bình thường như thói quen tập thể dục buổi sáng.

Một cảnh trong "Hẹn hò và hôn".

Chưa bao giờ sự khốc liệt của ái tình lại thể hiện sinh động đến như thế. Trong tập đầu tiên, chương trình này đã gí điện người xem khi để hai chàng trai xếp hàng chờ hôn một cô gái không quen biết và nụ hôn nào “sành điệu, mê ly, gây sung sướng đối tác” sẽ được chấm chọn cho việc khởi đầu một mối quan hệ.

Khi chàng này hôn hít, ôm ấp, thậm chí sờ mó cô gái thì chàng kia xem và ngược lại. Thật may không có chuyện đập phá đùng đùng, thậm chí đổ máu. Lý do, vì họ chưa yêu nên chưa ghen!

Không chỉ các nhà đạo đức mà dư luận đã phải giật mình vì điều này động chạm đến sự thiêng liêng của tình yêu. Những bác sĩ lo sợ nhiều loại bệnh có thể lây lan thông qua việc cọ sát tay chân, trao truyền nước dãi.

Chưa nói, nhiều người phê bình vì dung tục, phản cảm...

Nhưng có lẽ với những người sản xuất chương trình, họ coi trọng lượt view. Vì view cao (dù xem để “chửi”) cũng đồng nghĩa với việc tiền chảy vào túi.

Nhưng đó là cách kiếm tiền bẩn thỉu, nhớp nhúa.

Bẩn thỉu ở chỗ, từ khi lên kế hoạch chương trình này, người sản xuất đã làm vấy bẩn sự trong sáng của tình yêu, biến mối quan hệ đôi lứa thành một sự lựa chọn kiểu “tàu nhanh”.

Nhớp nhúa ở chỗ, với việc chĩa thẳng ống kính vào những cử chỉ âu yếm tới mức gợi dục, tường thuật tiến trình “hôn tập thể” với những âm thanh trần trụi, người sản xuất đang ngang nhiên chà đạp, hành lạc trước nền văn hóa Á Đông mà họ ít nhiều thẩm thấu.

Bẩn thỉu và nhớp nhúa còn ở chỗ họ bêu riếu một cách thích thú chính đồng loại của mình, là những nhân vật xuất hiện như những diễn viên của màn ảnh cấp thấp.

Một cảnh trong tập 2 của chương trình này

Theo thông tin mới nhận được, Show “Hẹn hò và hôn” sau khi trình làng tập 2 với màn nụ hôn đồng tính nam đã ngừng chiếu vì lý do “có nhiều ý kiến trái chiều”. Dù chưa đủ để gỡ gạc những tổn thương như đã nói ở trên song đây dù sao cũng là một sự cầu thị tối thiểu.

Tuy nhiên, nếu có lời xin lỗi và chấm dứt hẳn thì sẽ tốt hơn. Vì ít ra, trước khi “tự kết liễu”, “Hẹn và hôn” cũng phần nào khiến những nhà sản xuất khác dù ở trong hay ngoài nước nhận ra bài học về đạo đức.

Đó là:  Đừng nhân danh “giải trí” để thu lợi một cách bất chấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.