VCK U-15 quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018:

Chủ nhà Sài Gòn và An Giang chia tay giải

(PLO)- Chủ nhà Sài Gòn rơi vào thế "thắng hay là chết" và họ đã bị Bình Dương cầm hòa, đành phải chia tay giải U-15 quốc gia.

Cuộc đọ sức đáng chú ý nhất là trận đấu giữa B.BD và Sài Gòn FC. Hơn đối thủ 1 điểm nên Becamex Bình Dương chỉ cần hòa là giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, chủ nhà Sài Gòn FC buộc phải thắng nếu như không muốn chia tay cuộc chơi sớm.

Với tính chất ấy nên Sài Gòn FC phải chủ động dâng cao đội hình còn đội khách chọn lối chơi chậm chắc bên phần sân nhà để đảm bảo an toàn cho khung thành.

Bình Dương (xanh) quyết có điểm với Sài Gòn.

Khi đối phương nhường quyền kiểm soát, Sài Gòn FC cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các pha hãm thành trước vòng cấm địa của đoàn quân ông Nguyễn Phi Long ít có độ sắc sảo cũng như tính đột biến nên hiếm khi tạo được sóng gió về phía cầu môn của B.BD.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Sài Gòn FC trong hiệp 1 là cú dứt điểm bật cột dọc của Trung Hiếu ở phút 18. Ít tổ chức tấn công nên B.BD cũng gần như không tạo được sóng gió nào đáng kể về phía cầu môn đối thủ ở 40 phút đầu tiên.

...Và Bình Dương có điểm đồng thời loại Sài Gòn.

Sang hiệp 2, Sài Gòn FC đẩy cao tốc độ trận đấu. Bên kia chiến tuyến, B.BD cũng dâng cao đội hình hơn tạo nên thế trận ăn miếng trả miếng về phía cầu môn lẫn nhau. Tuy nhiên, đội chủ nhà tạo ra nhiều tình huống ăn bàn rõ nét hơn. Phút 50, Thành Nhân dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. 10 phút sau, lại là tiền vệ này tung cú sút, buộc thủ môn Anh Tuấn phải trổ tài để cản phá. Phút 73, Quốc Vinh trống trải nhưng đánh đầu vọt xà, bỏ lỡ một bàn thắng trông thấy cho Sài Gòn FC.

 Càng về cuối trận, Sài Gòn FC càng gia tăng sức ép nhưng sự nôn nóng đã không giúp cho các cầu thủ chủ nhà có được bàn thắng. B.BD cũng có một vài cơ hội ăn bàn trong hiệp 2. Đáng chú ý là pha thoát xuống rất trống trải của Đình Đông ở phút bù giờ nhưng tiền đạo này lại tâng bóng quá nhẹ không qua được tầm với của thủ môn Anh Tuấn.

An Giang đã bị loại ngay sau lượt trận thứ hai... nên họ buông luôn.

Ở trận còn lại, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng đậm đà trước An Giang. Tuy nhiên, cơn mưa bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ chỉ được thực hiện trong hiệp 2. Các bàn thắng của SLNA do công của Văn Bách (43’, 65’), Xuân Tiến (45’), Công Huy (66’) và Đức Vinh (75’). Với kết quả này, SLNA kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A. B.BD giành vé thứ nhì trong khi chủ nhà Sài Gòn FC phải dừng bước sau vòng bảng.

Trước đó, Sanna Khánh Hòa và Viettel cũng đã giành hai vé của bảng B vào bán kết. Trận đấu giữa hai đội này vào ngày 17-8 có ý nghĩa xác định thứ hai để phân định các cặp đấu bán kết.

Kết quả

SLNA - An Giang: 5-0.

B.BD - Sài Gòn FC: 0-0.

Lịch thi đấu ngày 17-8

15 giờ 30, sân Thống Nhất: Viettel - Sanna  Khánh Hòa.

15 giờ 30, sân Thành Long: Đồng Tháp - FLC Thanh Hóa.

XH

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SLNA

3

2

1

0

8

2

7

2

B.BD

3

1

2

0

4

2

5

3

Sài Gòn FC

3

1

1

1

3

2

4

4

An Giang

3

0

0

3

1

10

0

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.