Chợ chiều V-League!

(PL)- Khi giải chỉ còn ba vòng đấu cuối, mọi giới đều soi vào cuộc đua vô địch của nhóm bốn đội đầu bảng mà bỏ qua cả tám đội còn lại…

Đồng Tháp rớt hạng và Long An nhận suất play off từ sau vòng 23 đã khiến cuộc chơi ở V-League chỉ là màn trình diễn của các đội nhóm trên. 2/3 đội bóng còn lại như bị đặt ngoài cuộc và cũng chẳng ai nghi ngờ về khả năng… buông thả của họ sau nhiều mùa bóng từng diễn ra như thế.

Ai cũng nói về danh dự và lối chơi trung thực sẽ kéo khán giả đến sân bóng nhưng thực tế không như những gì diễn ra trên sân khấu bốn mặt.

Ở vòng 25, ngoại trừ cuộc đối đầu có tính chất một mất một còn giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T, dường như không ai quan tâm đến sáu cặp đấu khác, đơn giản là động lực của họ đã cạn.

Long An sẽ đưa đội hình hai ra tiếp Hải Phòng rất cần điểm chạy đua vô địch. Tương tự, HA Gia Lai làm khách trên sân Chi Lăng với đội SHB Đà Nẵng rất cần thắng để tạo bất ngờ phút cuối. Đội bóng phố núi đã sớm an bài với mục tiêu trụ hạng mà họ rất lo lắng và dốc sức nhiều, nên đây là lúc cần thư giãn để dưỡng quân.

HA Gia Lai nổi tiếng đá sạch và không nợ nần ai nhưng đòi hỏi các cầu thủ trẻ chơi với một tinh thần như đá trốn xuống hạng thì không thể.

Chính vì thế, SHB Đà Nẵng rất thoải mái ở chặng cuối tăng tốc khi vòng 26 cũng chỉ gặp Đồng Tháp mong cho xong giải để về chơi hạng Nhất.

Ngoài các suất rớt hạng và play off, nhóm đua vô địch cũng là tranh huy chương tốp 3, còn lại đều rất thiếu khát vọng khi thứ hạng cao thấp chỉ là trụ hạng. Ngay cả các đội mạnh hơn như Thanh Hóa, SL Nghệ An, thậm chí Sanna Khánh Hòa có vai trò lớn như những nhân tố gây bất ngờ cho V-League hấp dẫn hơn thì họ cũng ngại ngùng vì rất dễ cho là chọc gậy bánh xe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.