Chelsea 1-2 Sunderland: Cái tát của "Mèo đen"

Chelsea đã mở đường cho Liverpool tiến tới chức vô địch Premier League 2013/14. Thất bại 1-2 trước Sunderland không chỉ khiến thầy trò Jose Mourinho lỡ cơ hội tái chiếm ngôi đầu, mà còn khiến họ đối mặt với nguy cơ bị Liverpool bỏ lại với cách biệt 5 điểm.
Chiến thắng xứng đáng của Sunderland

Chiến thắng xứng đáng của Sunderland

CẦU THỦ GHI BÀN:
Chelsea: Eto'o (12’)
Sunderland: Wickham (18'), Borini (82’)

Chelsea đã bước vào trận đấu với Sunderland mà không có Petr Cech. Thủ môn người Czech đã bị ốm ngay trước thềm vòng 35 Premier League, buộc HLV Jose Mourinho phải đưa lão tướng Mark Schwarzer trấn giữ khung thành. Sự thay đổi bất đắc dĩ này trở thành nguyên nhân khiến Chelsea trải qua một trận đấu nhọc nhằn ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Dù Samuel Eto’o mở tỷ số cho Chelsea ngay phút 12 bằng cú sút cận thành, nhưng không lâu sau đó họ đã đánh mất lợi thế bởi một tình huống xử lý thiếu nhạy cảm của Schwarzer. Thủ môn người Australia này đã bắt không dính cú sút của Marcos Alonso, tạo điều kiện cho Connor Wickham ghi bàn thắng thứ 3 của anh trong 2 trận gần đây.

Bàn gỡ bất ngờ của Sunderland chẳng khác nào gáo nước lạnh dội xuống nhuệ khí của các cầu thủ Chelsea. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho những phút sau đó thi đấu khá rời rạc. Họ không có nhiều khoảng trống để phối hợp bởi Sunderland đã lùi đội hình xuống tạo thành thế trận phòng ngự nhiều lớp.

Trong tình thế đó, HLV Jose Mourinho buộc phải đưa Demba Ba, Andre Schuerrle, rồi Fernando Torres vào sân trong hiệp 2. Thế nhưng, chính những cầu thủ vào thay người này lại bỏ lỡ những cơ hội hết sức ngon ăn. Trong đó đáng tiếc nhất là cú đá hụt bóng của Ba ở phút 64, dù phía trước chỉ là khung thành bỏ trống.

Tâm lý của CĐV Chelsea từ lo lắng đã chuyển sang sợ hãi vào phút 82, khi Azpilicueta truy cản Jozy Altidore khiến tiền đạo người Mỹ này ngã trong vòng cấm. Trọng tài ngay sau đó chỉ tay vào chấm penalty và Fabio Borini (cầu thủ do Liverpool cho Sunderland mượn) không mấy khó khăn nâng tỷ số lên 2-1 cho Sunderland. Bàn thua này đã vấp phải sự phản đối dữ dội của ban huấn luyện và các cầu thủ Chelsea. Trong đó, trợ lý Rui Faria đã to tiếng chỉ trích trọng tài.

Những phút còn lại, Chelsea dốc toàn lực tấn công nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Thất bại 1-2 trước Sunderland khiến đoàn quân của HLV Jose Mourinho tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 2 với 2 điểm ít hơn Liverpool. Khoảng cách đó hoàn toàn có thể được nới rộng lên thành 5 điểm, nếu The Kop đánh bại Norwich vào đêm nay.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:
Chelsea: Schwarzer; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Matic; Willian, Oscar (Ba, 59’), Salah (Schuerrle’, 66’); Eto'o (Torres, 74’).

Sunderland: Mannone; Vergini, Alonso, Brown, O'Shea; Cattermole, Colback; Larsson (Celustka, 93'), Borini, Johnson (Giaccherini, 66’); Wickham (Altidore, 66’).

Theo bongdaplus

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.