Chatchai khích bác Malaysia và gậy ông đập lưng ông

(PLO)- Lời khích bác của thủ thành Chatchai đã "phát huy tác dụng" cho tinh thần chiến đấu của Malaysia.

Là người lạc quan hay cổ động viên trung lập cũng thật khó tin Malaysia làm nên chuyện ở Rajamangala trước Thái Lan tại bán kết lượt về AFF Cup 2018, nhưng điều đó đã xảy ra.

Ngày 5-12 là ngày sinh nhật vua Thái Bhumibol (đã băng hà) và còn là ngày quốc gia những ông bố của Thái Lan. Người Thái có chút lợi thế từ trận hòa 0-0 ở lượt đi tại chảo lửa Bukit Jalil bốn ngày trước nên về lại thánh địa Rajamangala thì họ rất tự tin.

Thủ môn Chatchai đã khích bác "biến đêm 5-12 thành ác mộng cho Malaysia".

Nhưng mọi thứ không như người Thái nghĩ. Thực chất trận hòa không có bàn thắng của người Thái trên đất Mã ở lượt đi là một tình thế rất nguy hiểm và khó lường, bởi Malaysia rất có thực lực. Họ khỏe, chơi bóng nhanh và cũng có những cá nhân xuất sắc.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu thì thủ môn Chatchai đã khích bác người Mã bằng câu nói: “Đội Mã hãy ngủ ngon đêm nay (tức đêm 4-12), rồi ngày mai là đêm ác mộng”.

Talaha (9) dẫn dắt lối chơi Malaysia, anh có một đường chuyền cho đồng đội ăn bàn và một bàn thắng san bằng 2-2.

Tuy nhiên, cuối cùng thì chính Chatchai và những đồng đội của mình mới trải qua một đêm (nay) ác mộng thực sự. Chính Malaysia chứ không ai khác đã biến Thái Lan thành cựu vô địch.

Người Thái thì đang trông chờ vào cú hat trick liên tiếp ba lần vô địch AFF Cup trong sáu năm. Và nếu làm được điều đó thì tiền thưởng về với họ chừng hơn 21 tỉ đồng, chưa kể tiền thưởng từ ban tổ chức cho đội vô địch là 300.000 USD, tức gần 7 tỉ đồng nữa.

Đêm 5-12 thành đêm ác mộng của Chatchai.

Quả là đêm ác mộng, như thủ môn Thái Lan Chatchai đã nói, nhưng cơn ác mộng đó không phải rơi xuống Malaysia mà nghiệt ngã thay, nó lại rơi vào đầu các cầu thủ Thái Lan.

Vô hình trung, lời khích bác của Chatchai đã bị “gậy ông đập lưng ông” khi tinh thần của các cầu thủ Malaysia dâng cao để đưa ác mộng đó đến với chính Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.