CĐV khóc lóc, làm loạn cứ như đội nhà mất chức vô địch

(PLO)- Trận thua trắng 0-3 trước Excelsior khiến các CĐV CLB Feyenoord vừa buồn tủi vừa tức giận, khác hẳn với niềm vui như hội của họ cách đây hai tuần.

CLB Feyenoord vừa bỏ lỡ cơ hội vàng để lên ngôi vô địch Hà Lan (Eredivisie) trước một vòng đấu. Ở vòng áp chót giải Eredivisie, Feyenoord chỉ cần thắng chủ nhà Excelsior sẽ chính thức lên ngôi vô địch sau 18 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, họ lại thua bạc nhược 0-3 trước Excelsior, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ajax có chiến thắng 4-0 trước Go Ahead Eagles. Kết quả này khiến khoảng cách giữa hai đội rút ngắn xuống chỉ còn 1 điểm.

Feyenoord vẫn còn quyền tự quyết ngôi vương  nếu thắng trên sân nhà trước đội đã hết mục tiêu Heracles ở vòng cuối.

Cổ động viên Feyenoord ôm mặt, khóc lóc thất vọng.

CĐV CLB Feyenoord àm loạn khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch.

Tuy nhiên, có lẽ kỳ vọng lớn thất vọng nhiều, nên các cổ động viên Feyenoord đã ôm mặt thất vọng, thậm chí khóc lóc trên sân như thể đội bóng của mình đã chính thức mất chức vô địch. Không những thế, nhiều ủng hộ viên quá khích còn tức giận và gây bạo loạn ở ngoài sân.

Họ đập phá bất cứ thứ gì trong tầm mắt, họ gây hấn, tấn công cả xe của cảnh sát. Cảnh sát lập tức vào cuộc để ổn định tình hình. Hàng rào chắn đã được lập ra, cảnh sát còn được trang bị cả vũ khí để lập lại trật tự.

Chỉ cách đây 2 tuần, CĐV Feyenoord còn tràn ra đường mở hội khi đội nhà thắng Vitesse 2-0 còn Ajax bại trận 0-1 trước PSV Eindhoven. Đây là vòng đấu mang tính bước ngoặc, bởi kết quả đó giúp Feyenoord hơn Ajax 4 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Vậy mà chỉ sau 1 trận thua, người hâm mộ CLB  Feyenoord đã chuyển sang một thái cực khác tồi tệ hơn. Chức vô địch vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Feyenoord, nếu CĐV cứ gây áp lực với đội nhà như thế này, sẽ khiến đôi chân và cái đầu của cầu thủ Feyenoord trở nên nặng nề hơn.

Và biết đâu, chính vì điều này họ sẽ mất chức vô địch ở vòng cuối cùng vào tay Ajax.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.