Cậu bé 4 tuổi kẹt đầu giữa hai song sắt giường

(PLO) - Ngày 28-10, tại Malaysia, một cậu bé 4 tuổi nghịch ngợm đã tự chui đầu vào giữa hai song sắt thân giường và mắc kẹt lại trên đó. May mắn thay, các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng giải thoát cậu nhóc khỏi tình cảnh tréo ngoe này.
Cậu bé Mohd Amirul Syahir Amir Hamzah là con trai út trong nhà, tên gọi thân mật là Rafidah. Tai nạn này bất ngờ xảy ra khi cậu bé đang chơi đùa với anh trai sáu tuổi của mình, Mohd Amirul Syafiq.

Người bố kể lại rằng ông nghe thấy tiếng la thất thanh của con trai mình, chạy ra đến nơi thì đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin: đầu con trai ông đã “chui tọt” qua khỏi 2 thanh sắt của thân giường rồi … mắc kẹt luôn ở đó. 

 Rafidah đã phải chịu đau đớn và khó thở suốt 25 phút (Nguồn: The Star)

Mọi người đã thử đủ mọi cách nhưng đều bất lực trước tình cảnh tréo ngoe này. Rafidah đã phải chịu đau đớn và khó thở suốt 25 phút. Lực lương lính cứu hỏa sau khi đến hiện trường đã nhanh chóng cắt bỏ các song sắt thân để giải cứu cậu bé.
Chơi đùa và gặp phải tai nạn là một điều không thể tránh khỏi của các bé, đặc biệt là bé trai. Nhưng cái cách mà đầu cậu nhóc Rafidah tinh nghịch có thể lọt qua được hai song sắt thân giường rồi mắc kẹt lại ở đó vẫn là một trường hợp quá đỗi khó tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.