Các mục tiêu 'rơi rụng', Real lại mơ về Champions League

(PLO)- Đến thời điểm này, việc báo chí quốc tế gọi đây là mùa bóng khủng khiếp của Real Madrid chẳng oan chút nào.

Real bị loại khỏi cúp nhà vua vì dùng cầu thủ bất hợp pháp (đang treo giò), La Liga thì bị đại kình địch Barcelona “xỏ mũi” đến 12 điểm và thua cả đối thủ cùng thành phố Atletico. Vậy Real còn mơ điều gì nữa, đó là việc họ đang còn khả năng tranh chấp ngôi “vua châu Âu” ở đấu trường Champions League.

Giữa lúc Real đi tìm danh hiệu Champions Leagua trong vô vọng thì Barcelona nuôi mục tiêu cú ăn ba năm thứ hai liên tiếp

Vô địch Champions League mùa này có thể cứu vãn một mùa bóng khủng khiếp của đội bóng hoàng gia. Đây mới là mục tiêu xác thực nhất nhưng cũng đầy thách thức với Real.

Lượt đi vòng 16 đội Real đã có thuận lợi khi thắng chủ nhà AS Roma 2-0, lượt về vào giữa tuần này Real hoàn toàn thuận lợi để “đăng ký" một suất tại tứ kết Champions League. Có một con số thống kê lạc quan, khi bảy lần gần nhất của Real lên ngôi vua châu Âu thì họ không vô địch La Liga. Đến lúc này có thể thầy trò Zidane đã xác định sẽ buông cuộc chạy đua La Liga trước Barcelona và Atletico để dồn lực vào Champions League.

Ronaldo nói: “Chúng tôi không có gì để mất cả, cơ hội vô địch Champions League vẫn còn trước mặt chúng tôi. Real sẽ chiến đấu cật lực".

Ở đấu trường Champions League, Ronaldo đang sở hữu một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ghi được 11 bàn sau sáu trận vòng bảng và 12 bàn tại Champions League mùa này qua bảy trận. Cú “poker” (bốn bàn) cuối tuần qua vào lưới Celta Vigo tại La Liga cũng giúp Ronaldo nâng cao kỷ lục 39 bàn trong 35 trận của mùa này.

Vô địch Champions League rõ ràng là nhiệm vụ đầy thách thức cho Real khi ở đó họ phải chạm mặt với các đối thủ cứng cựa. Tuy nhiên, suy cho cùng nó vẫn dễ hơn so với việc chạy đua với Barcelona giành ngôi vô địch La Liga khi đối thủ Barcelona hơn 12 điểm và có ưu thế về mọi mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.