Các CLB châu Âu mất bao nhiêu tiền vì COVID-19?

(PLO)- Số tiền khủng mà đại dịch COVID-19 đã lấy đi của bóng đá châu Âu là bao nhiêu?

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở châu Âu từ tháng 3 năm ngoái và đến nay nó đã "cướp" đi 8,7 tỉ euro của các CLB châu Âu.

Chủ tịch Ceferin cho rằng bóng đá châu Âu đã "đoàn kết" trước đại dịch để tiếp tục duy trì sự mạnh mẽ.   Ảnh: Getty

Bản báo cáo hàng năm của European Club Footballing Landscape đã nêu con số trên từ ngày dịch bùng phát. Các sân đá trong điều kiện không khán giả, bán vé không được, chi phí kiểm dịch... đã khiến các CLB thiệt hại nặng nề. Trong đó các CLB lớn có tỉ lệ thất thoát doanh thu cao nhất.

Trước báo cáo như vậy, người đứng đầu UEFA, Chủ tịch Ceferein nói: “Trong khó khăn, bóng đá châu Âu vẫn duy trì sự vững mạnh là điều lạc quan. Nó còn nói lên tính đoàn kết, thống nhất của đại gia đình UEFA sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức, nhưng chẳng ai mong muốn bóng đá còn phải đối mặt những thách thức lớn hơn nữa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.