Bị ép ‘lên giường’ với 60 người đàn ông

(PLO) - Truyền thông hôm 27-2 đưa tin, thủ lĩnh của một nhóm nhân quyền tự xưng 61 tuổi đã bị bắt gần Tokyo, Nhật Bản vì cáo buộc mồi chài một nữ sinh “phục vụ” cho 60 đàn ông.
Theo tờ Sankei Shimbun, nghi phạm được xác định là Masaya Suzuki bị bắt ở Ibaraki, đông bắc của Tokyo hôm 26-2 vì tội vi phạm luật chống mại dâm.
Cảnh sát nghi ngờ hắn đã dụ dỗ nạn nhân 18 tuổi ký vào một hợp đồng giả mạo vào tháng 12-2014, buộc cô gái kia phải “lên giường” với khoảng 60 đàn ông trong hơn ba tháng.
Nghi phạm đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) với tên gọi “Hiệp hội bảo vệ nhân quyền Ibaraki” với mục đích ủng hộ chủ trương “nuôi dạy con khỏe mạnh”.
Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ nhóm này chỉ được thành lập trên danh nghĩa, chứ trên thực tế hoàn toàn không hoạt động. Chính nghi phạm Suzuki cũng khai nhận với cảnh sát rằng ông ta thành lập NPO để “lăng-xê” hình ảnh bản thân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.