Bé trai bị bạo hành: 'Cha hứa không được đánh con nữa!'

(PLO)- Mẹ bé trai 9 tuổi tại Hà Nội bị bạo hành dã man đề nghị không truy cứu trách nhiệm với chồng cũ, trong khi đó bé trai yêu cầu người cha hứa không được đánh mình nữa.

Ngày 15-12, liên quan đến vụ bé trai 9 tuổi tại Hà Nội bị bạo hành dã man, một cuộc họp hòa giải do Đồn công an Nam Hồng (Công an huyện Đông Anh) tổ chức đã diễn ra.
Theo đó, cuộc họp có sự tham gia của bé Trần Duy N. (9 tuổi, nạn nhân bị bạo hành), chị Phạm Thị L. (mẹ bé N.), ông Trần Tuấn L. (cha bé N.),…

Bé trai bị bạo hành: 'Cha hứa không được đánh con nữa!' ảnh 1
N. và mẹ không đề nghị truy tố trách nhiệm với cha, người đã bạo hành cháu

Tại buổi làm việc, chị L. xác nhận là người trình báo vụ việc con trai mình bị cha đánh đập dã man. Tuy nhiên, chị không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự với ông L. và không đề nghị cơ quan công an khám thương tật, giám định tỉ lệ phần trăm thương tích đối với cháu N. Chị yêu cầu ông L. từ nay không được làm hại đến tính mạng, sức khỏe của con trai và bản thân mình.
Trong khi đó, ông L. thừa nhận việc đánh cháu N. trong lúc nóng nảy vì cháu ham chơi và học kém. Ông L. cũng nhận thức đây là hành vi sai trái, mong muốn cơ quan chức năng tạo điều kiện để hàn gắn tình cảm gia đình, nếu tái phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Về phía mình, cháu N. nói một phần nguyên nhân bị cha đánh cũng là do bản thân cháu ham chơi. N. không đề nghị gì nhưng muốn ông L. phải hứa từ nay không được đánh cháu nữa.
Kết thúc buổi làm việc, Đồn công an Nam Hồng ghi nhận sự hòa giải nói trên; yêu cầu ông L., chị L. và cháu N. không được xâm phạm đến danh dự, sức khỏe và tính mạng của nhau, nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bé trai bị bạo hành: 'Cha hứa không được đánh con nữa!' ảnh 2
Hình ảnh các vết thương trên người bé N.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, ông Trần Tuấn L. và chị Phạm Thị L. kết hôn và có với nhau hai người con trai là bé N. và bé Trần Duy H. (13 tuổi). Năm 2013, hai người ly hôn, bé N. về ở với cha. Từ đó đến nay, bé N. thường xuyên bị cha mình đánh đập, bạo hành.
Chị Phạm Thị L. (32 tuổi, mẹ bé N.) cho biết chị và chồng cũ kết hôn vào năm 2005. Năm 2015, do thường xuyên bị chồng đánh đập nên chị L. quyết định ly hôn. Hai con về ở với cha còn chị vào TP.HCM làm việc.
Chị L. cho biết thêm dù nhiều lần nghe tin chồng cũ đánh đập các con nhưng chị không thể làm được gì. Đến ngày 11-12 vừa qua, biết tin bé N. bị cha đánh rất dã man nên chị vội đến đón con về nhà mình. Sau khi đưa con đi thăm khám, chị đã báo cáo sự việc lên chính quyền xã Vân Nội.
Trong khi đó, bé N. cho hay trong suốt bốn năm ở với cha, bé thường xuyên bị đánh đập, chửi bới. Trận đòn gần đây nhất là do bé N. bị viết bản kiểm điểm, khi về nhà xin chữ ký phụ huynh liền bị cha dùng dây điện đánh vào tay và mông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.