Bé trai 7 tháng tuổi bị bác dâu đầu độc bằng thủy ngân

Ngày 31/12, truyền thông Trung Quốc lại xôn xao bởi thông tin một bé trai mới 7 tháng tuổi ở nước này đã bị đầu độc bằng thủy ngân.
Bé trai 7 tháng tuổi bị bác dâu đầu độc bằng thủy ngân ảnh 1Bé trai đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Nguồn: xinhuanet.com)

Hiện nay, em bé đang trong tình trạng nguy kịch.

Cô Vương, mẹ của bé trai, nói rằng người đầu độc em bé là chị dâu của mình. Nguyên nhân của hành động dã man này bắt nguồn từ việc người chị dâu có cảm giác bị mẹ chồng phân biệt đối xử khi sinh con gái, trong khi cô Vương lại sinh con trai.

Theo Tân Hoa xã, người phụ nữ này đã ra tự thú.

"Trọng nam khinh nữ" trong xã hội Trung Quốc là hiện tượng thường gặp ở thời kỳ quốc gia này chưa phát triển, khi nam giới được coi trọng hơn vì là lao động mạnh mẽ hơn. Song vấn đề tiếp tục kéo dài ở cả Trung Quốc hiện đại khiến tình trạng mất cân bằng giới gia tăng nghiêm trọng./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.