Báo Thái Lan nói gì khi U-23 Việt Nam bị loại?

(PLO)- Báo chí Thái nói Việt Nam có một trận đấu đáng thất vọng, rối rắm và trở thành cựu á quân châu Á ngay sau vòng bảng VCK U-23 châu Á.

Tờ Siam Sports, tờ báo thể thao lớn nhất Thái Lan đã bình luận rằng Việt Nam đã thể hiện một phong độ quá thất vọng và đã bị “sâm đỏ” đánh bại 2-1.

Hai miền Triều Tiên vốn vẫn hay có biệt danh “xứ sở kim chi”, “sâm Cao-li”. Báo chí Thái Lan ví Triều Tiên là “Sâm đỏ”.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng đầu do công Tiến Linh.

Siam Sports viết: “Việt Nam đã trình làng một trận đấu mà phong độ rất thất vọng để cho “Sâm đỏ” đánh bại 2-1, cùng với đó là trận UAE- Jordan hòa nhau 1-1 khiến đương kim á quân châu Á đã bị loại ngay sau vòng bảng”.

Cũng theo tờ báo trên bình luận, HLV Park Hang-seo đã tung ba mũi công gồm Tiến Linh, Đức Chinh và Quang Hải…Và Việt Nam đã có bàn thắng sớm từ pha bứt phá tốc độ xuống sâu biên ngang của Hồ Tấn Tài, rồi cầu thủ này căng ngang bóng cắt mặt cầu môn. Tiến Linh lao xuống đệm bóng trong sự truy cản của hậu vệ Triều Tiên nhưng Tiến Linh đã nhanh hơn và đưa được bóng vào lưới Triều Tiên.

Triều Tiên có trận thắng danh dự khi rời Thái Lan

Tuy nhiên sau đó từ một tình huống đá phạt của Kang Kuk-chol, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phân vân giữa đấm bóng ra và bắt bóng (?) nên để bóng vọt qua tay ngay dưới xà ngang, bóng bay vào lưới, Việt Nam bị san bằng.

Rồi Bảo Toàn phạm lỗi với Kwang-hyok khiến dẫn đến phạt đền và thua 1-2. Trung vệ Đình Trọng không giữ được bình tĩnh và nhận thẻ vàng thứ hai cuối trận cùng với một lối chơi rối bời của Việt Nam.

Trong khi đó cặp đấu cùng giờ tại Buriram thì UAE và Jordan hòa nhau 1-1. Như vậy UAE và Jordan cùng ghi danh vào tứ kết, trong khi đó bảng D này Việt Nam và Triều Tiên cùng bị loại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.