Bán kết lượt về AFF Cup 2014: Thái Lan bị loại?

(PLO)-Tối nay (10-12) bán kết lượt về AFF Cup 2014 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Philippines.

HLV Kiatisak có cười tươi sau trận đấu tối nay

Thiếu hai tiền đạo giỏi nhất Adisak (thẻ đỏ) và Kirati (chấn thương) ở trận bán kết lượt về tối nay, HLV Kiatisak sẽ đưa Chanathip Songkrasin, biệt danh “Messi Thái Lan” vào cắm tuyến trên. Câu hỏi đặt ra là liệu Philippines có tạo bất ngờ ở trận lượt về khi lượt đi hòa nhau 0-0?.

Dù vắng hai tiền đạo giỏi nhất nhưng HLV Kiatisak nói rằng, mình còn bốn tiền đạo nữa gồm Soleb Sompong, Chainarong Tathong, Mongkol Tasakrai và Sarawul Masuk, nhưng chưa chắc họ được tung vào sân mà ưu tiên là Chanathip “Messi”, 21 tuổi.

Chanathip “Messi” được người hâm mộ Thái Lan đặt cho biệt danh Messi vì thể hình nhỏ thó nhưng kỹ thuật rê bóng siêu đẳng, cầu thủ này thể hiện rất tốt ở Asiad 17 mà Olympic Thái Lan vào đến bán kết.

Những buổi tập gần đây của tuyển Thái Lan, HLV Kiatisak chỉ đưa mỗi Chanathip vào đá cắm tuyến trên ở sơ đồ “cây thông” 4-2-3-1, tuy nhiên trả lời báo chí Thái Lan thì vị HLV 41 tuổi này vẫn úp mở. HLV Kiatisak chỉ quả quyết, gặp lại Philippines lượt về tối nay, Thái Lan sẽ chơi tấn công nhanh, mặt sân cỏ tự nhiên Rajamangala sẽ thuận lợi cho tuyển Thái.

Về phía Philippines, dù trên sân nhà không thắng được Thái Lan khi đội khách mất người ở 20 phút cuối trận, nhưng HLV Thomas Dooley hài lòng về cách thể hiện của đội. Trả lời báo chí Thái Lan khi vừa đặt chân đến Bangkok, HLV Dooley nói: “Chúng tôi tin tưởng vào một kết quả khả quan ở lượt về. Ở lượt đi nếu chúng tôi có tí may mắn thì bàn thắng cũng đã đến. Bây giờ các chân sút của chúng tôi đã được cải thiện”.

Trong đội hình tuyển Philippines, ngoài hai tiền vệ trung tâm Manuel Ott và Mulders thể hiện rất vững chãi ở giữa sân, phía cánh phải có Martin Steuble giỏi hỗ trợ tấn công.Tiền vệ trái Medina có kỹ thuật đi bóng giỏi, tốc độ và thể lực sung mãn. Cùng với đó là những cú bứt phá tốc độ rất ngoạn mục của tiền đạo Phil Younghusband.

Cách chơi của tuyển Philippines nhìn rất thích mắt, các cầu thủ trải đều trên khắp mặt sân và đội hình giữ cự ly rất đẹp và thoáng. Khi đối mặt với tuyển Philippines, hầu như các cầu thủ Thái Lan đều khó phát huy các kỹ năng cá nhân. Ngay cả tiền vệ trung tâm như Cheryl Chappuis của tuyển Thái Lan có thể hình cao to và giỏi kỹ thuật cũng không phát huy được tố chất của mình khi Philippines ít để khoảng trống lẫn thời gian để tiền vệ Thái Lan xử lý.

 Philippines không phải dễ bắt nạt 

Xem tuyển Thái Lan và Philippines thể hiện ở bán kết lượt đi cho thấy hàng phòng ngự tuyển Thái Lan cũng có những sai số chết người, những cú bứt phá tốc độ của tiền vệ Medina và tiền đạo Phil Younghusband khiến các cầu thủ phòng ngự Thái Lan không kịp lùi về hỗ trợ cho nhau.

Chính vì vậy câu hỏi đặt ra là Thái Lan sẽ thể hiện ra sao ở trận cầu then chốt này như HLV Kiatisak đã nói là đội sẽ chơi tấn công nhanh?.

Trên sân nhà và được đánh giá cao hơn, nhất là hỏa lực của tuyến trên không có lý do gì thầy trò Kiatisak không làm điều đó. Nhưng Philippines lại là một tập thể rất giỏi trong phòng ngự. Nếu như ở trận thua Việt Nam 1-3, hàng phòng ngự Philippines sơ hở nhiều thì ở trận tiếp Thái Lan họ đã khắc phục đáng kể. Hầu như 90 phút các chân sút Thái Lan chỉ có vài cơ hội không mấy rõ ràng khi tiếp cận cầu môn của Philippines. Sau trận hòa đó, HLV thầy trò Kiatisak cũng bị dư luận nhà chỉ trích là không thể hiện được gì nhiều. HLV Kiatsak cho rằng, việc mặt sân cỏ nhân tạo đã hạn chế quá nhiều lối chơi kỹ thuật của tuyển Thái Lan dù trước đó ở vòng bảng Thái Lan cũng từng thắng Myanmar và Malaysia trên sân cỏ nhân tạo ở Singapore.

Đội trường Rob Gier của Philippines cho rằng, chỉ cần thể hiện như ở lượt đi, tức Philippines giàu khát khao, giàu năng lượng, tập trung cao độ và giàu nhiệt huyết thì nhất định bàn thắng sẽ đến. Rob Gier cho rằng, một vài sai sót của đội nhà ở trận tiếp Thái Lan cũng đã được khắc phục.

Cũng theo đội trưởng Rob Gier, tuyển Philippines chưa hẳn cần một trận thắng và trường hợp hòa nhau 1-1 thì cánh cổng trận trận kết mở ra với tuyển Philippines vì luật bàn thắng trên sân đối phương.

Theo nhận định của chúng tôi thì trận này Philippines có tâm lý thoải mái hơn và họ sẽ tiếp tục trung thành lối chơi phòng ngự- phản công với ưu tiên hàng đầu là không để thủng lưới nhà. Trận đấu có thể kéo dẫn đến hai hiệp phụ sau 90 phút hòa 0-0. Và nếu điều này xảy ra thì ưu thế thuộc về Philippines. Nếu hai hiệp phụ vẫn không phân tranh thắng bại để bước vào loạt luân lưu thì Thái Lan lại ưu thế hơn vì họ có thủ môn Kawin xuất sắc hơn Deyton của Philippines. 

 

Phát biểu trước trận đấu

+ HLV Thomas Dooley (Philippines): Không còn nghi ngờ gì nữa, Thái Lan là một đội bóng mạnh, là ứng viên vô địch còn chúng tôi thì phải nuôi mục tiêu chiến thắng và phải ghi được bàn thắng vào tuyển Thái Lan. Tôi tin các cầu thủ của tôi làm được điều này.

+ HLV Kiatisak Senamuang (Thái Lan): Philippines là một đội bóng mạnh, họ thi đấu có tinh thần đồng đội cao và tiến bộ rất nhanh, việc chúng tôi thiếu hai tiền đạo chủ lực không phải là vấn đề lớn vì tôi còn nhiều phương án để thay thế. Chúng tôi sẽ thắng để có mặt ở trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.