AC Milan bị lội ngược dòng, thua đau phút cuối

Liên tiếp trong các phút thứ 83,89, AC Milan đã hứng chịu liên tiếp hai bàn thua của Fiorentina và chấp nhận thất bại đau đớn với tỷ số 1-2 tại Artemio Franchi.

Tương lai của HLV Inzaghi đang ở thế “nghìn cân treo sợi tóc” sau những kết quả đáng thất vọng của AC Milan ở mùa giải này. Chính vì vậy, anh rất cần chiến thắng trong chuyến làm khách tới sân Artemio Franchi của Fiorentina.

AC Milan bị lội ngược dòng đau đớn
AC Milan bị lội ngược dòng đau đớn.

Thực tế, đoàn quân của HLV Inzaghi đã thực hiện tốt nhiệm vụ đó trong 83 phút, khi họ vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Destro. Mặc dù vậy, sự thiếu tập trung nơi hàng thủ đã khiến Rossoneri phải trả giá. Liên tiếp trong các phú 83,89, The Viola đã ghi 2 bàn thắng liên tiếp với cùng kịch bản (tạt cánh đánh đầu) để hoàn tất cú lội ngược dòng.

Sau thất bại này, AC Milan chôn chân ở vị trí thứ 10 trên BXH với 35 điểm/27 vòng. Sau trận đấu này, Inzaghi đang thực sự lâm nguy. Trước báo giới, ông chỉ còn biết thốt lên: “Hy vọng tôi vẫn được ở lại làm việc ở AC Milan”.

Bước vào cuộc chiến này, HLV Inzaghi đã sử dụng sơ đồ 4-3-2-1 với Destro đá cắm và Honda-Menez đóng vai trò hộ công. Trong khi đó, Fiorentina đã “cất” sơ đồ 4-3-3 để tin dùng “công thức” 3-5-1-1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã trình diễn cho khán giả thế trận hấp dẫn với những cơ hội liên tiếp. Mặc dù vậy, sau đó, Fiorentina đã chủ động nhường thế trận cho AC Milan để thực hiện ý đồ chơi phòng ngự phản công.

Chính vì vậy, mặc dù kiểm soát bóng tới 62% trong hiệp 1 nhưng AC Milan lại không có nhiều cơ hội về phía khung thành của thủ môn Neto. Thậm chí, họ còn tung ra ít cú dứt điểm hơn đối thủ (4 vs 7). Cơ hội đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên là pha đánh đầu dội xà ngang của José Basanta ở phút 30.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Montella của Fiorentina đã tung Joaquin và Milan Badelj vào sân và chuyển sang thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Họ cũng bắt đầu tăng tốc hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi mà những sự thay thế của “Tiểu phi cơ” chưa có tác dụng, The Viola đã bất ngờ lĩnh bàn thua. Phút 56, pha dứt điểm của Bonaventura đã đập chân Destro vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà.

Fiorentina càng điên cuồng tấn công hơn sau khi đón nhận bàn thua vỗ mặt. Mặc dù vậy, AC Milan lại tỏ ra bình tĩnh, chống đỡ đối thủ. Thế nhưng, trong thời điểm quyết định, Rossoneri lại chơi thiếu tập trung.

Phút 83, từ pha tạt cánh của Joaquin, trung vệ Rodriguez đã bật cao đánh đầu tung lưới Diego Lopez, san bằng tỷ số trận đấu. Phút 83, cũng từ pha tạt cánh của Pasqual, Joaquin đã dễ dàng đưa bóng vào lưới Rossoneri trong tư thế thoải mái, ấn định chiến thắng 2-1 cho Fiorentina.

Ở trận đấu cùng giờ, AS Roma đã bất ngờ thúc thủ với tỷ số 0-2 trước Sampdoria ngay trên sân nhà Olympico. Đây là trận thứ 10 liên tiếp “Bày sói” không biết tới mùi chiến thắng trên sân nhà (hòa 7, thua 3) và họ đã để Juventus bỏ xa với khoảng cách 14 điểm. Chức vô địch Serie A khó lòng thoát khỏi tay của Lão bà.

Đội hình thi đấu:

Fiorentina: Neto; Richards (Joaquin 46), Gonzalo Rodriguez, Basanta; Rosi (Babacar 81), Borja Valero, Kurtic, Aquilani (Badelj 46), Pasqual; Ilicic, Gilardino

Milan: Diego Lopez; Abate (Bonera 86), Paletta, Mexes, Antonelli; Essien (Pazzini 90), Van Ginkel, Bonaventura; Honda (Cerci 81); Menez, Destro

Theo H.Long (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.