PNO - Bị chị Thu la mắng, con bé 7 tuổi vừa khóc, vừa lớn tiếng cãi lại mẹ: “Tiền lì xì của con, con xài hết, sao mẹ la con?”.
| Chia sẻ bài viết: |
Jorae Jinner 28-01-2020 18:03:57
Bé nàỵ khác xa mình, 7 tuổi đã mua hàng ; mình thì 7 tủổi vẫn chưa tự mua sắm được gì cho bản thân, chỉ bịết mua hàng theo chỉ dẫn của ngừờì lớn.
Mình hồi nhỏ, đữợc lì xì thì chẳng hiểu sao cô dì chú bác cậu mợ cứ đưa mình mà không đưa luôn bố mẹ, vì đằng nào nhận lì xì thì mình cũng đưa bố mẹ giữ cơ mà, làm gì phải mất công "truyền tay nhau" thế? Sau mới biết người ta đưa mình là để lấỵ may mắn cho năm mớị.
Hoàng Anh Tú 27-01-2020 19:17:48
Các bác thì ba mẹ cũng đã bỏ ra một số tiền tương đương để lì xì lại cho các anh chị em khác của con.
Trần Anh Hào 27-01-2020 16:42:54
Theo ý kiến của mình, tiền lì xì la tiền của cha mẹ.Hãy thử nghĩ khi bạn nhận được lì xì thì bố mẹ cũng bỏ ra ngần ấy tiền để lì xì cho con cháu của người đã lì xì cho các bạn. Ngoài ra, nếu cha mẹ không nuôi chúng ta thì để xem số tiền ấy nuôi được chúng ta bao nhiêu ngày? Gia đình giống như cùng trên ở một chiếc thuyền, chìm thì tất cả cùng chìm còn nổi thì tất cả cùng nổi. Vậy nên tôi khuyên các bạn nhỏ hãy coi tiền lì xì là tiền nuôi chúng ta, chăm sóc cho chúng ta khôn lớn .
Địa phương hướng đến xây dựng các khu nhà trọ không có tội phạm, không có ma túy, không phát sinh tệ nạn xã hội...
Ngày 29/6, Hội LHPN Việt Nam thông báo nhanh kết quả và tập huấn Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hình ảnh người phụ nữ thành phố hiện lên rất đời thường, cũng rất đẹp: bản lĩnh, nhân hậu, năng động, sáng tạo và giàu trách nhiệm với gia đình, xã hội.
Sau hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em thành phố, Báo Phụ nữ TPHCM chính thức khép lại hành trình mang tên mình
Mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại phường An Lạc, TPHCM vừa được ra mắt ngày 28/6.
Kỷ niệm 50 Ngày Thành phố mang tên Bác, nhiều địa phương đồng loạt tổ chức hoạt động chào mừng với nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa cộng đồng.
Ngày 28/6, Hội LHPN phường Bình Hòa, TPHCM tổ chức lễ ra mắt mô hình “Chi hội số - Gia đình số”.
Một chiếc máy may được trao di, một cánh cửa mưu sinh được mở ra. Một suất cơm trao tay, một niềm tin vào tình người lại được thắp sáng.
Chiều 27/6, 55 gia đình ở phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đã được tuyên dương “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu” năm 2026.
Hội LHPN TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức “Ngày hội gia đình hạnh phúc năm 2026”, tại Nhà Văn hoá Phụ nữ TPHCM với chuỗi hoạt động ý nghĩa.
Hội LHPN phường Bình Đông tuyên dương 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chiều 26/6, tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM đã diễn ra Ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6.
Chiều 26/6 Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN TP Huế tổ chức tuyên truyền trang bị kỹ năng an toàn thực phẩm đến các hội viên.
Sáng 26/6 tại TP Huế, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026.
Hội viên phụ nữ phường Phú Lâm đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh, an sinh xã hội, y tế, môi trường.
Tối 25/6, cụm thi đua 7, trực thuộc Hội LHPN TPHCM tổ chức hội diễn văn nghệ “Giai điệu yêu thương – Thanh âm hạnh phúc”.
CLB “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới” phường Thủ Dầu Một với 14 thành viên tham gia.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.