Xúc động ngày họp mặt cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định

30/06/2026 - 13:19

PNO - Trong 2 ngày 29 và 30/6, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình họp mặt cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định tại tỉnh Tây Ninh, quy tụ các cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận qua nhiều thời kỳ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan Đền Bến Dược, Địa đạo Củ Chi và Khu du lịch văn hóa Núi Bà Đen. Chuyến đi không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đi trước mà còn giúp những đồng đội năm xưa gặp lại nhau, ôn nhớ một thời hoạt động cách mạng và vun đắp thêm tình đồng chí, đồng đội.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Ảnh: Ngọc Trăm
Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Ảnh: Ngọc Trăm

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Lê Thị Thu - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, nguyên Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, Trưởng Ban Liên lạc Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định - xúc động cho biết điều khiến bà cảm động nhất là nhiều cô, chú dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút vẫn cố gắng tham dự.

Theo bà, cũng có không ít đồng đội không thể có mặt vì bệnh tật, tuổi tác, nên mỗi cuộc gặp gỡ hằng năm càng trở nên quý giá.

"Điều mà anh chị em chúng tôi mong muốn nhất là được gặp nhau, hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của nhau. Dù mỗi người ở một nơi nhưng anh chị em vẫn luôn giữ liên lạc, động viên, chia sẻ với nhau" - bà Thu chia sẻ.

Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc - Ảnh: Ngọc Trăm
Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc - Ảnh: Ngọc Trăm

Báo cáo hoạt động của Ban Liên lạc, bà Lê Thị Thu cho biết công tác nghĩa tình đồng đội luôn được duy trì. Trong năm 2025, Ban Liên lạc đã tổ chức thăm hỏi 11 cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe yếu; đề xuất Hội LHPN TPHCM hỗ trợ 6 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho một số trường hợp đặc biệt khó khăn.

Một hoạt động giàu ý nghĩa khác được duy trì suốt 15 năm qua là lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh hoặc từ trần, được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm. Hoạt động không chỉ thể hiện lòng tri ân mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ Hội hôm nay.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ban Liên lạc cũng tiếp tục đến thăm 7 gia đình hội viên. Toàn bộ kinh phí chăm lo đều do các thành viên tự nguyện đóng góp để hỗ trợ lẫn nhau.

Các đại biểu tưởng niệm 5 liệt sĩ  thuộc Tiểu đoàn nữ Biệt động Lê Thị Riêng đã được trao bằng Tổ quốc ghi công năm 2025 và nay được khắc tên tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Ảnh: Ngọc Trăm
Các đại biểu tưởng niệm 5 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn nữ Biệt động Lê Thị Riêng đã được trao bằng "Tổ quốc ghi công" năm 2025 và nay được khắc tên tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Ảnh: Ngọc Trăm

Cán bộ Hội LHPN TPHCM hỗ trợ, chăm sóc các cô trong suốt chuyến hành trình - Ảnh: Ngọc Trăm
Cán bộ Hội LHPN TPHCM hỗ trợ, chăm sóc các cô trong suốt chuyến hành trình - Ảnh: Ngọc Trăm

Bà Nguyễn Thanh Loan - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM thăm hỏi các chú thuộc Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định - Ảnh: Ngọc Trăm
Bà Nguyễn Thanh Loan - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thăm hỏi các chú thuộc Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định - Ảnh: Ngọc Trăm

Đoàn tham quan Khu du lịch văn hóa Núi Bà Đen - Ảnh: Ngọc Trăm
Đoàn tham quan Khu du lịch văn hóa Núi Bà Đen - Ảnh: Ngọc Trăm

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thanh Loan - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng phong trào phụ nữ thành phố.

Bà Nguyễn Thanh Loan gửi lời cảm ơn các cô, các chú đã vượt qua những trở ngại về tuổi tác và sức khỏe để tham dự chương trình. Theo bà, giá trị lớn nhất của buổi họp mặt không chỉ nằm ở các hoạt động tham quan hay giao lưu mà chính là cơ hội để những người đồng đội năm xưa được ngồi lại bên nhau, hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống và cùng ôn lại những ký ức của một thời gian khó.

"Chúng con sẽ cố gắng duy trì hoạt động này hằng năm để các cô, các chú có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và tiếp tục truyền lửa cho thế hệ cán bộ Hội hôm nay. Mong các cô, các chú luôn mạnh khỏe để mỗi năm chúng ta lại được gặp nhau trong không khí ấm áp, nghĩa tình như hôm nay" - bà Nguyễn Thanh Loan bày tỏ.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI