Ngồi nhâm nhi ly cà phê trong phiên “chợ ve chai” cuối tuần ở Sài gòn dường như đã dần quen thuộc và nhiều người yêu thích. Bởi trong phiên “chợ ve chai” này người ta có thể thỏa thích tìm được các món đồ cổ xưa yêu thích và cần thiết cho mình với không gian chỉ gói gọn trong một quán cà phê sân vườn.
Không gian cởi mở, khúc nhạc du dương bên ly cà bên cuối tuần và có cái thú vị là ai thích bán gì, mua gì cứ mang đến, người bán không phải thuê mặt bằng mà chỉ bỏ tiền dùng đồ uống và tự chọn cho mình một chỗ thích hợp để bày bán.
Khách đến chơi cũng vậy, chỉ cần mua một vé vào cửa, giá hữu nghị, vé đó được quy đổi thành thức ăn, nước uống, còn suốt buổi thì được tiếp trà đá miễn phí.
Anh Ngô Tấn (34 tuổi, ngụ Quận 9) cho biết: “Thông thường thì những người yêu thích sưu tầm đồ cổ hay đến để tìm những món đồ mà họ thiếu. Nhiều khách tỏ ra rất vui mừng vì tìm được món đồ mà họ cần. Khách có thể đến mua, tham quan hoặc cũng có thể đến trao đổi các món đồ qua lại cũng có”.
Những món đồ từ vật dụng trang trí như tranh ảnh cổ, tiền xưa, đồng hồ đeo tay, đến các vật dụng thông thường như nón bảo hiểm, vật dụng gia đình thời xa xưa... cũng được bày bán trong phiên chợ.
Các mặt hàng đá màu cổ cũng thu hút nhiều người ghé thăm nhất là phụ nữ.
Những người yêu thích sưu tầm đồ cổ thường có những cách kiểm tra món đồ mình muốn mua theo cách riêng. Giá cả ở đây tuân theo thuận mua vừa bán chứ không có giấy tờ bảo hành như thông thường.
Các món đồ cổ quý giá, có giá trị ở đây đôi khi có giá rất cao nhưng cũng có món chỉ vài ngàn đồng.
Chính vì những giá trị về văn hóa và tinh thần đó mà "chợ ve chai" đang dần khẳng định giá trị của mình trong lòng những người yêu thích đồ cổ. Phiên chợ không cần sự cạnh tranh, quảng cáo nhưng lại nổi tiếng như một sân chơi mở bổ ích và thiết thực, làm đẹp cho nét văn hóa của người Sài Gòn.Thông thường, các tín đồ sưu tầm tụ họp mua bán vào sáng thứ Bảy ở địa chỉ cà phê Vàng đen (15 Sao Mai - quận Tân Bình) và Chủ nhật tại Cà phê Cao Minh (Nơ trang long - quận Bình Thạnh).