Svalbard là quần đảo vùng Bắc Cực, thuộc Na Uy. Đảo duy nhất có người sinh sống thường xuyên là Spitsbergen với trung tâm hành chính là Longyearbyen. Ở đây có gần 2.600 người, trong đó có khoảng 300 trẻ em dưới 15 tuổi. Thị trấn có 2 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học và trung học, 1 trường trung học phổ thông cho người lớn và 1 trường đại học cùng một số khách sạn đẹp cho du khách.
Longyearbyen có cửa hàng bán đồ dùng, quần áo ngoài trời và thời trang nữ. Thuế ở đây thấp hơn so với Na Uy và không tốn nhiều tiền cho khám bệnh. Bệnh viện ở Svalbard có các dịch vụ như: cấp cứu, nha khoa, phòng khám nhi, vật lý trị liệu và chụp X-quang. Với ca bệnh không thể xử lý được thì được chuyển đến đất liền bằng máy bay mà không tốn tiền.
Svalbard có internet tốc độ cao thông qua cáp quang từ đất liền và là nơi đặt trạm vệ tinh mặt đất lớn nhất thế giới. Đảo này không được nuôi mèo để bảo vệ các loài chim và mọi người phải cởi giày khi vào ở khách sạn cũng như các tòa nhà công cộng.
 |
| Đất đóng băng vĩnh viễn nên việc xây nhà không dễ dàng nên Cecilia ở trong cabin. Cô cho biết, khi xây cabin phải neo cột xuống đất vì đất đóng băng có thể bị dịch chuyển. Sàn và tường cách nhiệt tốt, riêng cửa sổ thì có 3 lớp kính. Cô có lò sưởi dự phòng không cần dùng điện, đảm bảo luôn ấm áp ở bất kể thời tiết nào kể cả có bão mùa đông. |
 |
| Đây là cabin của Cecilia, nằm cách Longyearbyen một đoạn lái xe ngắn. Cô cho biết giá thuê nhà từ 15 - 28 triệu đồng/tháng. |
 |
| Cô chụp ảnh với chú chó của mình trong chuyến đi bộ đường dài vào tháng Hai. Cecilia nói lý do để nhiều người chọn sống ở đây là vì thiên nhiên tuyệt đẹp. Cô thường dành thời gian rảnh rỗi đi dạo ngoài trời. |
 |
| Gấu Bắc Cực có thể thấy ở bất cứ đâu và vào bất kỳ lúc nào trên Svalbard nên người dân thường mang theo súng bắn pháo sáng. |
 |
| Một chú gấu Bắc Cực bên ngoài cabin của Cecilia |
 |
| Longyearbyen có nhiều cái "1": 1 siêu thị, 1 bưu điện, 1 phòng tập thể dục, 1 trạm xăng, 1 thư viện, 1 sân bay... |
 |
| Longyearbyen có nhiều quán bar, nhà hàng và thường đông đúc vào buổi tối và cuối tuần |
 |
| Cecilia ở bờ biển phía đông, trước một khối băng glacier khổng lồ |
 |
| Vào mùa hè, khu vực này trở nên sống động với nhiều loài chim, thấy đủ loại cá voi cũng như hải mã nằm dài trên bãi biển. Đi bộ đường dài luôn là lựa chọn tuyệt vời để đắm mình trong tất cả cảnh đẹp mà Svalbard mang lại. |
 |
| Cecilia đang ngắm nhìn Bắc Cực quang. Cô ấy thích mùa polar night (đêm vùng cực), không có mặt trời từ 11/11 đến 30/1. Đây là thời điểm đặc biệt trong năm, cô nhâm nhi cà phê dưới ánh trăng, dành cả ngày dưới bầu trời đầy sao và nếu may mắn sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn ngoạn mục của Bắc Cực quang. |
 |
| Longyearbyen vào giữa mùa đêm vùng cực |
 |
| Con đường chính của Longyearbyen được trang trí đèn giáng sinh |
 |
| Cecilia trên xe trượt tuyết. Vào mùa đông, cô thích khám phá hòn đảo bằng xe trượt tuyết, đi tham quan các hang động sông băng hay dành vài ngày trong một cabin xa xôi ấm cúng. |
Xuân Bình (theo Daily Mail)