Năm 2016 Lễ hội mai anh đào bị hủy bỏ vì thời tiết không thuận lợi như mưa nhiều làm ảnh hưởng đến việc trổ hoa, năm nay 2017 cũng lần đầu tiên tổ chức lễ hội cỏ hồng. Quan sát kỹ cỏ hồng cũng chưa được “nở rộ” vì cũng còn mưa phùn.
Du khách các nơi đổ về tham quan cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên của Đà Lạt ban tặng.
Người dân Đà Lạt liên tưởng đến đồi Cù và tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng có người lạc quan nhìn nhận nơi đây là đồi Cù thứ 2 của Đà Lạt.
Những cảnh quan thiên nhiên của Đà Lạt ăn sâu từ con tim khối óc người dân, nhất là tuổi thơ ai mà không đến đồi Cù một lần trong đời.
Cảnh quan hữu tình nên du khách tranh thủ mọi cơ hội để mình có được những khoảng khắc tuyệt vời.
Đứng bên dưới sẽ không nhìn thấy tất cả nhiều ngọn đồi, lên trên ấy mọi thứ sẽ rõ và người du khách nữ này đạ toại nguyện