PNO - Ông bà ta có câu: “Chồng ta áo rách ta thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người”. Tôi từng lấy câu đó làm “Kim chỉ nam” cho cuộc sống vợ chồng của mình. Chồng nghèo, tôi không chê. Chồng địa vị thấp, tôi cũng không chê. Chồng xấu trai, tôi cũng không lăn tăn gì.
PNO - Cảm thấy mình thật sự may mắn, khi có những người bác, người anh, người chị, người bạn, không có quan hệ ruột rà gì, mà rất tốt với tôi, rất thương tôi, và luôn bên cạnh mỗi khi tôi xuống tinh thần, mỗi khi tôi thấy lòng chênh chao, mỏi mệt…
PN - Đi làm về, thấy em hì hụi xê xê, nhích nhích chiếc tủ lạnh, anh biết ngay em lại vừa nhận chỉ đạo từ xa. Mặt em tươi rói: “Anh, giúp em chuyển tủ lạnh sang bên kia”. “Chuyện gì nữa đây?” - anh hỏi. Em dừng tay, vẻ nghiêm trọng: “Biết sao tuần trước vợ chồng mình gây nhau không?
PN - Diễm - vợ Trung - có tính hay ghen. Diễm hay đến cơ quan, viện cớ tìm chồng để ngầm thông báo cho các đồng nghiệp nữ của chồng biết, cô là vợ “chính chủ”, các cô đừng hòng léng phéng.
PN - Sáng thứ Hai tươi hồng, bạn khiến nhiều người nhốn nháo vì status trên Facebook: “Không thương làm sao nhớ. Chưa từng yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay”.
Thay vì để lòng ghen tuông làm bạn phát điên, hãy bình tĩnh và xem xét lại vì có một số tình huống bạn không có lý do nào để ghen cả.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 33 tuổi, đã ra trường, đi làm nhiều năm nhưng do mẹ bệnh, em trai còn đi học nên em chỉ tập trung vào công việc, lo kiếm tiền, chưa hề quen biết hay yêu ai.
PNO - Tôi là một người phụ nữ đã dành tình cảm cho người đàn ông khác không phải chồng mình!
PNO - Năm nay tôi 39 tuổi. Ở tuổi tôi, phần đông bạn bè đều đã có vợ con, thậm chí có người còn chuẩn bị “ngồi sui”. Chỉ riêng tôi vẫn đi về một bóng. Người bảo tôi kén chọn. Người cho rằng chắc tôi đã từng phản bội cô gái nào đó, nên giờ sống một mình là đáng tội. Thật sự không ai biết vì sao tôi chấp nhận cô đơn? Nỗi niềm đó chỉ riêng mình tôi biết...
PNO - Vừa trở về sau kỳ “hơ nỳ mun”, vợ chồng son đang bồng bềnh niềm vui hạnh phúc trong căn phòng tân hôn, vợ mặc chiếc váy ngủ mới, nép bên chồng, nhưng không phải để nựng chồng mà tra hỏi cặn kẽ về thu nhập của chồng nhằm lên kế hoạch chi tiêu dành dụm. Tội nghiệp, chắc lúc đó chồng sốc dữ, nhưng cũng đành hợp tác chiều lòng vợ.
PNO - Khi tặng cho bạn những món quà, đàn ông có thể không hề nghĩ rằng chúng sẽ “kể” cho bạn biết về cá tính của anh ta, về mối quan hệ của anh ta với bạn nhiều hơn là những gì anh ta có thể nói. Hãy thử kiểm tra xem anh ấy từng tặng cho bạn những gì nhé.
PN - Cùng với sự gia tăng tỷ lệ ly hôn, số chị em “đi bước nữa” cũng ngày một nhiều. Điều đáng quan tâm trong chặng đường tiếp theo này là bạn có thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp giữa người yêu mới với các con mình hay không?
PNO - Phụ nữ ngày nay vừa giỏi giang vừa mạnh mẽ vì thế không ít lần tôi đã nghe những lời tuyên bố đầy tự hào: “Tui sẽ chứng minh cho ổng thấy không có ổng tui vẫn sống được”.
PN - * Ân Kiều (37 tuổi, Q.7): Chồng “tứ đổ tường”, quay về với gia đình sau ba năm đi biệt. Tình cảm nơi em đã “đóng băng” thì không cần gượng ép, chấp nhận chồng chỉ vì thấy con gái quấn quýt với cha.
PNO - Lần đầu gặp anh, tôi đã có một ấn tượng không tốt. Anh trông như một gã giang hồ với mái tóc dài chấm vai, nét mặt sân si và đôi mắt luôn trừng trừng như muốn khiêu chiến.
PNO - Có một lần chồng tôi trong giây phút dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất hỏi tôi: “Nếu tự dưng có một hôm anh nói rằng anh có một đứa con rơi thì em nghĩ sao?”. Tôi giật thót cả người hỏi ngay: “Anh nói thế là thế nào”.
PNCN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Cháu 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đã đi làm nhưng công việc chưa ổn định, đang cố gắng tìm việc khác.
PNCN - Cái chuông gió ấy có ba vòng tròn dạ quang và sáu chú cá heo trong suốt xinh xắn. Những ống tròn nhỏ màu xanh dương xếp xen kẽ với đàn cá heo.
PN - Những bữa cơm gia đình gần đây có nhiều thay đổi. Giờ ăn chiều sớm hơn, dù bọn trẻ trong nhà đi học chưa về chị vẫn dọn cơm ra bàn. Nhiều hôm anh về còn thấy vợ đã ăn xong, úp lồng bàn để phần mấy cha con. Bữa sáng chị thôi không nấu xôi nữa, bớt hẳn vụ chiên cơm, chuyển sang các món nước, trứng, rau củ. Mấy vụ nấu chè để sẵn trong tủ lạnh cũng thôi hẳn, những hộp bánh ngọt, sô cô la… tuyệt nhiên vắng bóng. Thỉnh thoảng anh mở tủ lạnh, thấy ngăn nào cũng trống trơn.
PN - Ai cũng khen Phượng lấy được chồng hiền lành, thật như đếm. Phượng bĩu môi, thở dài: “Hiền cái gì, ổng gà mờ muốn chết. Sai đâu đánh đó, riết rồi phát ngán”.
PN - Đêm qua em không thể nào ngủ được. Lý do đơn giản chỉ vì tiền.
PN - Chào cô Hạnh Dung! Tôi đã 50 tuổi nhưng không dám lập gia đình, vì thời trẻ có thầy xem tử vi nói, nếu tôi lập gia đình sẽ đổ vỡ, ly tán.
PNO - Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, công việc của anh ấy đi nhậu nhẹt, tiếp khách, tăng hai tăng ba nhiều hơn ở nhà. Có bữa, đang đọc báo, thấy đăng công an vừa phá một cái quán bia ôm trá hình, anh thản nhiên bảo, chỗ này anh từng… đến chơi vài lần. Tôi giận tím ruột, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không…
PN - Chị quẹt nước mắt. Những giọt nước mắt của người đàn bà tuổi 50 sao mà đắng chát lòng kẻ đối diện đến vậy: “Em à, ông bà ta dạy “một sự nhịn chín sự lành".