Cả nhà chỉ ăn chè, cháo và hoa quả. Các bà nội trợ không dám mở cửa ra đường đi chợ.
Bà nhìn ra cửa sổ, nơi đó đứa con bà ly hương lập nghiệp xứ người, bao bận nó kêu bà vô ở, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Trước đây, bố em lén lút ngoại tình còn bây giờ ông ngoại tình công khai. Vì thế, mẹ em đi đến đâu, hàng xóm cũng xì xầm bàn tán.
Cách cha mẹ yêu thương con cái tốt nhất là cho con được theo đuổi đam mê của con, miễn đam mê đó không tổn hại đến ai, không vị phạm pháp luật.
10 năm làm dâu, chị được nhà chồng thương yêu. Thế nhưng chỉ vì một đề xuất táo bạo, chị đã bị cả nhà chồng và họ hàng nhà chồng quay lưng.
Anh Phạm Thành Quốc Bảo, purchasing manager của một bệnh viện quốc tế ở quận 7, TP.HCM đã khiến bạn bè và người thân thật sự ngạc nhiên vì những thay đổi của mình sau khi tái hôn.
Đàn ông, chẳng ai muốn mình biến thành kẻ vũ phu, nhưng bản thân họ rất khó kiềm chế, rất dễ phạm sai lầm. Đàn ông, cần lắm một người phụ nữ biết dẫn đường.
Nghe tới bà Chánh án TAND TP.HCM, hẳn nhiều người hình dung về một người đàn bà thép, “quyền sinh quyền sát” trong tay, nhưng chị Ung Thị Xuân Hương lại có vẻ nền nã rất phụ nữ.
Ông bố đang phá hoại tài sản của người khác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với hành vi phạm pháp của mình.
Bố bảo không sao, nhà trường không công nhận thì gia đình mình công nhận.
Mẹ tức giận khi bố ngỏ lời muốn con trai chở đi mua đôi giày, tấm áo mới. Mẹ đá thúng đụng nia khi bố có quà bánh của con gái…
Đây là năm thứ 2, hai cậu bé Kít và Két, 9 tuổi (con của mẹ Nguyễn Minh Hiền) tham gia trải nghiệm khóa tu mùa hè ở chùa Hưng Khánh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Sự thật là chúng ta có thể có đến vài ba đứa con, nhưng chỉ có một cuộc đời để sống.
Thay vì tặng con những món quà vật chất đắt tiền, hào nhoáng bên ngoài, các phụ huynh hãy tặng con mình những món quà vừa bổ ích vừa chứa chan tình yêu thương của mẹ cha.
Năm nay cũng vậy, một xâu bánh ú lá gai, một hộp sữa Ensure và trái cây như nho, táo, xoài….gia đình chị cùng ông đón một ngày tết Đoan Ngọ thật tươm tất.
Tích cóp hơn ba chục năm được một số vốn, ai ngờ ông lại tính mang đi xây cầu. Có người khuyên vợ chồng bà, rằng ông Đắc 49 tuổi, đang là năm hạn không nên làm việc lớn.
Ra đi để trở về. Trở về thế nào, đôi khi không phải từ sự chọn lựa của mỗi người mà còn là lựa chọn của số phận.
Chúng ta đưa con đến trường để thu nạp kiến thức, nhưng lại vô tình đẩy con vào lỗ hổng khác về cách sống, cách cư xử, cách làm người. Rõ ràng đây là điều chẳng bậc cha mẹ nào muốn.
Trước vụ việc 8 nghi phạm đập cửa kính xe ô tô của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra khuya ngày 24/05/2017, ở góc độ tâm lý có thể đưa ra các lý giải như sau:
Phẩm cách của tôi bị xước xát, nứt vỡ rất nhiều bởi dối trá và bội bạc từ những người thân yêu, thành thử tôi chỉ muốn con gái lớn lên có một lối sống trung thực và biết tôn trọng bản thân.
Anh phân trần rằng, khi đã say thật thì không còn sức để làm việc gì, đánh vợ càng không. Say chỉ là cái cớ, còn thật ra người đàn ông say ấy muốn "tẩn" vợ lâu lắm rồi.
Một người kia khi ngồi làm tờ đơn từ gì đấy, đã được đề nghị ghi vào mục “Trường hợp khẩn cấp, liên hệ…”. Người đó nghĩ mãi, suy tính mãi, băn khoăn mãi, vẫn chẳng quyết được khi khẩn cấp thì sẽ phải gọi ai.
Còn vài ngày nữa mới về quê nhưng 2 con nhà tôi đã háo hức lắm. Con gọi điện cho ông bà suốt để nhắc ông nhớ dẫn đi đạp xe và thả diều với bạn này bạn kia trong xóm.
Chỉ còn vài ngày nữa, những đứa trẻ nhà bạn sẽ được nghỉ hè. Để con có những ngày hè bổ ích, lý thú, các phụ huynh có thể cho con tham gia các khóa học bổ ích sau.
Nhận thấy cô em chồng “kỳ cục”, tôi cũng e dè khi chia sẻ trên mạng xã hội. Tôi tâm sự to nhỏ với chồng, thì chồng lại trách tôi tính toán thiệt hơn với em gái mình. Rồi vợ chồng lại giận nhau.