Dạo này mẹ thường đau đầu, lúc nhớ lúc quên nhiều chuyện. Mẹ ít nhắc nhở đứa nào quên tắt đèn nhà vệ sinh, quên không tắt máy lạnh khi ra khỏi phòng.
Mẹ tôi không sung sướng. Nhưng mà, trong bao khổ cực, tiếng người gào thân thương dội vào hồn tôi như một làn nước êm ái xanh trong của mùa xuân vùng biển bao la, chao chát...
Dù thời đại nào, con gái cũng cần phải giữ mình, không phải cứ một lần dễ dãi là cứ thế nhắm mắt đưa chân vì không còn gì để mất.
Tôi có cảm giác không được ổn khi sống trong ngôi nhà này, một ngôi nhà toàn là phụ nữ.
Vợ chồng tôi mua 'bao' cho con, thà làm như vậy còn hơn là để con gái phải chịu hậu quả đáng tiếc.
Sau khi đọc bài 'Qua 5 mối tình, vẫn giữ được trinh tiết là bản lĩnh con gái hay nhát gan?', Chị Hoa nghĩ cô gái trong bài không hề nhát gan.
Bạn trai từng muốn “vượt rào” nhiều lần ở nhà riêng hoặc nhà nghỉ, nhưng vì cô chưa sẵn sàng chuyện ấy nên cả 5 anh đều phải trằn trọc suốt đêm, không làm được gì.
Đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá rằng, à, gia đình nhà A, B, C gì đó không bao giờ to tiếng. Đó là sai lầm lớn
Má trái sưng húp, đuôi mắt đỏ vằn, vùng hông đau và xuất huyết… đó là lý do em tìm đến tôi để xin viết giùm một lá đơn “hù” chồng.
Bố chê mẹ như đàn ông, không biết sửa soạn, làm đẹp. Bố chê mẹ không biết ngọt ngào, chiều chồng, không lãng mạn.
Người ta nói đàn ông thường nhanh chán vợ sau khi vợ sinh con, nhưng liệu có phải lúc nào cũng là lỗi của đàn ông?
Để con tự quyết định những việc mong muốn hay buộc con phải theo đường do cha mẹ vạch sẵn là vấn đề nhiều người lớn vẫn băn khoăn.
Nguyễn Tập là một nhà báo theo mảng phóng sự, ký sự. Đam mê khám phá những vùng đất, những cộng đồng xa lạ luôn thôi thúc anh vác ba lô lên đường.
"Dù yêu chồng đến mấy nhưng làm dâu không phải là lý do để đàn bà được sinh ra và sống chết vì nó”, chị Phương khẳng định.
Nếu ngần ngại khi kiến thức của mình hạn hẹp, cha mẹ có thể nhờ đến “giáo sư” Google để tra cứu và nói cho con hiểu.
Giờ cháu một mực đòi phải đi học hè bằng xe SH của bố, không chịu đi xe của mẹ. Vì sự an toàn của con, chúng tôi rất đắn đo.
Tôi nhớ mình đã khóc khi xem phim hoạt hình Cha và con gái, một bộ phim về tình cha con trên nền nhạc Waves of the Danube của nhạc sĩ người Rumani Iosif Ivanovici.
Nguyệt uất nghẹn khi vừa khóc vừa quỳ ở đầu giường cầu xin chồng đừng mang người đàn bà ấy về nhà nữa. Nhưng Chương, chồng Nguyệt cứ phớt lờ ngủ mê mệt.
Chồng tôi nghèo đến mức chỉ mua nổi cái xe máy cũ mèm. Chính vì thế, khi tôi lấy chồng, họ hàng bên ngoại phản đối kịch liệt.
Tôi giận điên người. Tôi nghĩ đã đến lúc phải để hai đứa con sống tự lập. Có lẽ chỉ có cách đó tôi mới không bị căng thẳng, con trai và con dâu cũng sẽ trưởng thành hơn.
Chồng là người bên cạnh bạn, những lúc khỏe mạnh cũng như những lúc ốm đau. Có lúc thấy ghét chồng khủng khiếp nhưng cũng có những lúc lại thấy chồng cực kỳ đáng yêu.
Bà đã gần 80 tuổi, gầy nhom và bước chân không còn vững. Tôi vội ra đón khách: “Cần viết đơn gì thêm hả bác?”. “Anh em chúng nó lại ẩu đả nhau. Tôi khổ quá cô ơi”, bà òa khóc.
Chiều trời mưa, nhìn dáng con mỏng manh, liêu xiêu trong tấm áo mưa mà mẹ xót cả ruột gan. Tối qua, mẹ đã gật đầu cho con được đi tìm người đàn ông mà con yêu, dù cả nhà không ai chấp nhận chuyện này.
"Chúng con từ biệt mẹ". Câu chia lìa kinh khủng ấy khiến chị nghĩ mãi về mẹ của mình.