PN - Mẹ say sưa ngắm nhìn con ngủ. Khuôn miệng nhỏ xinh này, hàng mi cong cong này... là tạo hóa đã ban cho ba mẹ. Ba mẹ thường nói với nhau: “Nhìn khuôn mặt của em (anh) khi ngủ cứ đăm chiêu thế nào, đôi lúc còn quạu cọ nữa”. Nhưng hễ ngắm khuôn mặt con lúc ngủ, mọi buồn phiền của ba mẹ đều tan biến.
PN - Người bạn mang vào cơ quan rất nhiều tấm lót ly đan bằng tay rất đẹp, chị cho mỗi người dăm ba cái. Hỏi ra mới biết, mẹ chị đan để bán cho hàng xóm gọi là vui tuổi già. Chị than: “Chán lắm. Nhà có người giúp việc mà cái gì mẹ chị cũng muốn nhúng tay vào. Mẹ làm việc suốt ngày rồi than đau vai, đau lưng. Người giúp việc không cho mẹ chợ búa cơm nước, bảo bác làm thay hết thì con gái bác đuổi con đi con lấy gì nuôi chồng con. Nghĩ ngợi sao đó mà mẹ lại ngồi đan lót ly và bao tay để bán cho hàng xóm”.
PN - Mẹ tôi vừa mất cách đây vài tháng, sau một đợt bệnh nan y kéo dài. Mất mẹ là một điều kinh khủng, tôi nghĩ chẳng ai trên cõi đời này muốn mình có lúc phải nếm trải. Nhưng biết sao được, khi số phận đã đưa mẹ tôi xa khuất thật rồi…
PN - Ngày của cha (Chủ nhật của tuần thứ ba trong tháng Sáu) là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn với người cha của mình. Nhưng với trẻ nhỏ, làm sao chúng có thể thể hiện lòng biết ơn khi đó là một định nghĩa khó hiểu với bé.
PN - Đối với người cha, khoảnh khắc đầu tiên được nhìn thấy con của minh xúc động không kém gì người mẹ. Họ đã chờ đợi giây phút đó với bao nhiêu tình cảm!
PN - Video clip Gửi lời yêu thương với bài hát và minh họa tranh cát của họa sĩ Lê Phong Giao (biên tập viên NXB Trẻ TP.HCM) gửi cho con trai bé nhỏ vắn số của mình, đã nhận rất nhiều bình luận xúc động trên mạng. Người cha ấy cho biết, chưa một lần anh thể hiện trọn vẹn ca khúc vì không kiềm chế nổi cảm xúc thương nhớ con.
PN - Nhân Ngày của cha, báo Phụ Nữ TP.HCM xin chia sẻ những câu chuyện thiêng liêng về tình phụ tử. Đó là câu chuyện của một người cha khát khao được ở bên con, nhưng số phận đã chia cắt hai cha con họ; hay câu chuyện người cha khuyết tật thèm được tự tay chăm sóc con mình. Đó còn có những lời tâm tình chan chứa yêu thương của những người cha, người con gửi cho nhau...
PN - Vào đầu tháng năm, chủ một tài khoản facebook ở Tân Bình, TP.HCM than vãn không biết làm sao để trông giữ các con trong hè này. Giữa tháng Năm, chị khoe một laptop mới mua. Giữa tháng Sáu, chị lại “kêu gào” với hóa đơn tiền điện trên bốn triệu đồng, hậu quả của việc nhốt con trong phòng lạnh, cho chúng chơi máy tính suốt ngày. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở hóa đơn “khủng” ấy, mà nơi các con chị - hai bé trai ngày càng yếu ớt, xanh xao, biếng ăn, chậm nói và ngại tiếp xúc.
PN - Trong một chuyến dã ngoại, trên xe có bốn gia đình. Suốt chặng đường dài, thằng bé con của một chị cứ hỏi mẹ hết câu này đến câu khác, có câu chị trả lời được, có câu bí. Những câu bí, chị nói: “Để dành về nhà hỏi ba nhen” (gia đình chị đi ba mẹ con).
PN - “Con có ở nhà không Châu? Phiền con lát rảnh chạy xuống treo lại cái bảng dùm bà. Con làm phước giúp bà nghen con. Thiệt khổ!”. Nhà tôi đang xây nên thuê tạm nguyên căn nhà bà Ba.
PN - Ở tuổi lên bốn, Jason thường ốm vặt. Từ trường về nhà, cậu bé chỉ quanh quẩn với tivi, máy tính bảng. Tất cả những trò giải trí của cậu bé ở tuổi ham học hỏi, khám phá này bị giới hạn trong bốn bức tường. Cơ thể Jason không linh hoạt, trông em có vẻ yếu đuối. Một ngày, mẹ Jason tìm đến bác sĩ Mark Tremblay và được “kê toa”: cho bé đi dạo ngoài đường một-hai tiếng mỗi ngày, cho bé đi chân trần để chạm vào cỏ và đất. “Toa thuốc” mà vị Trưởng khoa Phòng chống béo phì và hoạt động tích cực cho sức khỏe của Bệnh viện nhi CHEO khiến mẹ của Jason vỡ ra nhiều điều. Lần đầu tiên, bà nghe nói đến cụm từ “Nature deficit disorder” (Rối loạn thiếu hụt thiên nhiên). Chuyện tưởng đơn giản nhưng đang là căn bệnh thời đại mà không ít trẻ em mắc phải do người lớn bao bọc quá kỹ.
PN - Trong trường hợp cha hoặc mẹ có những thói xấu, thì người còn lại có nên che giấu, bao biện cho bạn đời hay không? Thực tế cho thấy, với các thành viên nhí, phụ huynh không nên để trẻ đứng ngoài cuộc những vấn đề của gia đình. Có rất nhiều đứa trẻ đã đóng xuất sắc vai trò nhà hòa giải, giúp mọi người gần nhau, hiểu nhau.
PN - Sau buổi họp phụ huynh cuối năm cho con trai học lớp 11, chồng tôi đã quyết định: nghỉ hè cho con đi làm thợ phụ hồ.
PN - Đại đa số các bậc phụ huynh đều không khỏi lo lắng sau khi trao cho đứa bé chiếc smartphone. Kết quả thăm dò của Pew Research Center, một công ty nghiên cứu - tư vấn đặt tại Washington (Mỹ), gần 75% bậc cha mẹ thừa nhận họ rất thấp thỏm về chuyện con cái tương tác online với người lạ, 70% sợ rằng cái thói ghiền lên mạng sẽ ảnh hưởng đến học vấn và việc làm của bọn nhỏ trong tương lai. Vậy cha mẹ phải làm thế nào trong cái thời hiện đại này?
PN - Tôi nhớ khi tôi có bé đầu lòng, cách đây vừa tròn 19 năm, tôi trở nên “nổi tiếng” khắp khu phố chỉ vì cách nuôi con “chẳng giống ai”. Nhiều người dè bỉu xì xào, rằng tôi là một người mẹ ác khi mà con mới vài tháng tuổi đã cho đi bơi, vừa chập chững biết đi mẹ đã sắm cho cái thùng nước nhỏ xíu để tưới cây, vừa tròn hai tuổi mẹ đã cho về ngoại một mình cả tháng... Có thể tôi chẳng phải là bà mẹ yêu chiều con, nhưng tôi biết chắc rằng tôi đã cho các con những trải nghiệm tuyệt vời nhất từ cuộc sống.
PN - Khi chú bán bánh canh trước trường chào hàng, Yo Yo lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Dạ, thôi, cảm ơn chú, con không mua nữa đâu. Chú làm không ngon bằng mẹ con!”. Chị Thân Thanh Giang (kiểm soát viên - Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, chi nhánh Bình Tây, Q.6, TP.HCM) bật cười mỗi lần nhắc lại lời từ chối “siêu thật thà” của cậu con bốn tuổi. Nụ cười của chị hiển hiện niềm tự hào được là đầu bếp số một của con. Phải chăng chị đang sở hữu gói gia vị bí mật nào đó?
PN - Hăm tã là căn bệnh cực kì phổ biến ở trẻ nhỏ với 71,4% trẻ sơ sinh bị hăm tã theo kết quả khảo sát trên 500 bà mẹ trong chương trình “Cùng mẹ tìm hiểu làn da bé yêu” năm 2013.
PN - Tôi biết nói gì bây giờ khi có ai hỏi, sao trong ba đứa con tôi là đứa hay bị mẹ la nhất? Không lẽ lại nói tại mẹ thương con trai hơn nên ghét con gái? Hay nói con giữa ít được thương hơn con đầu và con út? Thôi thì lấy một cái lý do dễ nghe, dễ chấp nhận nhất là khắc mệnh.
PN - Mẹ vào bếp, Cá Ngừ vác theo cuốn sách em thích nhất Từ điển loài vật bằng tranh rồi ngồi ở cửa bếp canh mẹ. Em ê a đọc: “Đây là con chồn hôi hôi rích.
PN - Học cách cho đi, trẻ sẽ thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa. Trẻ có thể sống chan hòa và hạnh phúc trong cộng đồng với tinh thần thoải mái nhất. Để trẻ hiểu và thực hành dễ dàng, bạn hãy là người bạn đồng hành của trẻ.
PN - Rachel, 17 tuổi, thông minh, xinh đẹp và ước mong sẽ theo đuổi ngành y. Cô có nhiều bạn bè, vâng lời bố mẹ, yêu quý em trai và được thầy cô trong trường khen ngợi. Thế nhưng, cứ mỗi tối Chủ nhật, rachel lại phô diễn hành động gợi dục qua mạng cho một người đàn ông tên David mà cô chưa một lần gặp mặt. Số lần cô làm như thế nhiều đến nỗi cô không dám cắt đứt quan hệ với David khi hắn đã ghi lại hình ảnh của cô.
PN - Vào đại học, tôi quen Minh. Cậu ít nói và có phần nhút nhát. Sang đến năm thứ hai, tôi mới được nghe ít nhiều chuyện gia đình của Minh. Tôi nhận ra tính cách của cậu ấy chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hoàn cảnh gia đình và cách quan tâm của mẹ.
PN - Vợ chồng tôi trục trặc tình cảm do chồng có người mới. Sau mọi nỗ lực níu kéo không thành, tôi quá chán nản, quyết định buông. Làm đơn thuận tình ly hôn, vợ chồng tôi giải quyết ổn thỏa từ chia tài sản đến nuôi dưỡng con.
PN - Ngày nay, các bà mẹ trẻ từ khi mới mang thai đã tự trang bị cho mình quá nhiều kỹ năng nuôi dạy con, với mong muốn con mình sau này sẽ có tố chất như người Nhật, hoặc như một thần đồng nào đó. Ngay cả một cái tên đặt cho con cũng chở nặng quá nhiều kỳ vọng.