
Cha mẹ em làm thuê, gói ghém lắm cũng chỉ đủ chi tiêu cho cả nhà bốn nhân khẩu. Từ ngày em phát bệnh, cha mẹ em phải thay nhau vào BV chăm sóc, nên không thể làm gì ra tiền. Dù có BHYT nhưng mỗi toa hóa chất gia đình em vẫn phải thanh toán trên 3,5 triệu đồng; chưa kể chi phí thuốc men ngoài danh mục. Vì thế, đến mỗi đợt tái khám là gia đình em phải vay mượn khắp nơi.

* Cách đây sáu tháng, em Võ Nguyễn Quốc Bảo (15 tuổi, ngụ tại xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) bị đau nhức toàn thân, co giật, dẫn đến liệt nửa người. Bác sĩ BV Ung Bướu TP.HCM xác định em bị khối u ở tủy sống, đang trong giai đoạn di căn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, cha mẹ Bảo làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Từ ngày Bảo phát bệnh, cha em phải bỏ công việc để chăm sóc em trong bệnh viện nên cuộc sống càng thêm khó khăn.
Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai em chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ