Nhiều gia đình phải qua ngày mùng 5 tết mới có thể du xuân do những ngày trước đó còn bận rộn làm cơm cúng ông bà, ở nhà tiếp khách, đi chúc tết họ hàng. Thay vì lựa chọn các điểm đến xa xôi, họ quyết định đổi gió tại nơi chỉ cách trung tâm TP. HCM vài chục km mà vẫn có biển, có rừng, có cả hệ sinh thái ngập mặn hoang sơ, không khí tươi mát trong lành.
 |
| Nhiều du khách lựa chọn Cần Giờ là địa điểm du xuân. Tại phà Bình Khánh nhiều phương tiện đang di chuyển từ TP. HCM ra huyện đảo Cần Giờ . |
 |
| Hai cha con du khách đang chỉ cho nhau xem các loại cây ngập mặn trong rừng sác Cần Giờ |
 |
| Dừa nước, đặc sản của Cần Giờ |
 |
| Nhân dịp du xuân, nhóm du khách được tận hưởng thú vui dân dã |
 |
| Một du khách thích thú với chiến lợi phẩm là chú cá út vừa được người dân địa phương câu được |
 |
| Những cánh rừng ngập mặn đẹp như tranh được người dân từ trung tâm TP. HCM trầm trồ |
 |
| Con đường với hai bên là rừng đước ngập mặn xanh um kéo dài từ bến phà Bình Khánh tới tận thị trấn Cần Thạnh |
 |
| Những gia đình thích thú trong lần đầu tiên du xuân ngay tại Sài Gòn mà vẫn được hưởng không khí biển |
 |
| Một bé gái đầy phấn khích vì không nghĩ biển lại ở ngay TP. HCM |
 |
| Ngay tại huyện Cần Giờ ta đã có thể chiêm ngưỡng những ruộng muối |
 |
| Du khách choáng ngợp tại chợ hải sản ở huyện Cần Giờ, TP. HCM |
 |
| Sài Gòn cũng có biển, chẳng cần phải đi đâu xa xôi chúng ta cũng chụp được những tấm ảnh kỷ niệm du xuân Tết Canh Tý đẹp mê ly |
Thanh Huyền