PNO - Năm 2003, Đỗ Duy Vị, cậu bé 15 tuổi liều mình rời bỏ làng quê Nam Định đến Hà Nội, với mục đích duy nhất là thoát nghèo, dù cậu chẳng biết mình sẽ làm gì, bắt đầu từ đâu…
Công việc duy nhất cậu có thể làm được đó là đánh giày trên đường phố, sống lang thang. Rất khó để nói Vị rồi sẽ thành ai, nếu ngày đó cậu không gặp một vị khách đánh giày đặc biệt - Michael Brosowski, người sau này sáng lập Blue Dragon Children’s Foundation.
Trốn cái đói ở vùng quê, lên thành phố tiếp tục... đói
Phóng viên: Tuổi thơ của cậu bé Vị ngày đó là một chuyến “đào thoát” khỏi cái đói. Tuổi thơ đó “dữ dội” lắm sao?
CEO Đỗ Duy Vị: Đó là tuổi thơ gắn với những bữa cơm trộn khoai ngứa, củ dong… và những lần bị đuổi học vì mẹ không có tiền đóng học phí. Tôi ngày ấy lúc nào cũng chỉ muốn đi làm để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Mà ở quê thì tôi biết làm gì ra tiền? Nên tôi biết mình phải ra đi. 15 tuổi, tôi cầm 30.000 đồng tích lũy từ việc bắt ốc, mò cua và mót thóc ngoài đồng, bắt xe khách đi Hà Nội làm nghề… đánh giày.
![]() |
| Dũng - một trong những đứa trẻ đường phố đầu tiên mà Duy Vị gặp |
* 15 tuổi và 30.000 đồng - 2 con số đó đã được “phân bổ” như thế nào?
- Tôi ở căn nhà trọ không số, không phố, tạm bợ ven sông Hồng với giá 2.000 đồng/đêm. Đêm đầu tiên rất khó ngủ, vì nơi ở trọ tăm tối, chật hẹp, đông người cộng với tâm trí đầy lo âu và hoang mang.
30.000 đồng đối với một thằng bé bơ vơ trong thành phố là một số tiền lớn, bởi nó quá quan trọng. Tôi giữ khư khư số tiền đó, sợ đánh rơi, sợ người ta lấy trộm, sợ bị trấn lột hoặc bị những trẻ bụi đời khác đánh. Việc bị bắt vào trung tâm bảo trợ cũng làm tôi luôn sống trong cảnh bất an. Tôi cũng sợ phải băng qua đường, sợ bị xe tông. Việc đánh giày cho những người khách đầu tiên cũng làm tôi sợ, vì tôi không có kinh nghiệm và đánh không sạch nên bị khách mắng, chửi… Rồi có những ngày tôi đi lạc và không biết đường nên loay hoay mãi mới tìm về khu vực nhà trọ vào lúc nửa đêm.
* Còn bạo lực đường phố?
- Một lần, tôi gặp một tên giang hồ ở hồ Thiền Quang, nói rằng hắn là một người làm ở vị trí quan trọng, yêu cầu kiểm tra đồ nghề và ví tiền của tôi vì nghi ngờ tôi bán ma túy, mục đích của hắn là lấy tiền của tôi. Tuy nhiên tôi đã cảnh giác và chạy đến chỗ anh cảnh vệ an ninh ở một tòa nhà để xin giúp đỡ. Một lần đi nhầm địa bàn của trẻ đánh giày khác và tôi đã bị đánh dập mũi… Còn nhiều, nhiều câu chuyện tương tự như vậy nữa. Thời gian đó dù tôi 15 tuổi nhưng cơ thể lại rất còi vì thiếu dinh dưỡng, nên việc tự bảo vệ mình thực sự rất khó. Nhiều khi tôi cũng không hiểu vì sao tôi đã vượt qua được những tháng ngày ám ảnh ấy.
![]() |
* Năm 2003, cuộc gặp của anh với Michael Brosowski - người thành lập Blue Dragon Children’s Foundation - phải chăng là một cuộc gặp của định mệnh?
- Đánh giày được gần 1 năm, tôi biết rằng công việc này không thể mang lại cho mình một tương lai tốt đẹp. Vì vậy, tôi luôn tìm kiếm một cơ hội khác. Nhưng tôi làm gì có nhiều sự lựa chọn khi mình là một đứa trẻ nghèo, không có học, không có tiền hay mối quan hệ xã hội. Ngày gặp Michael, khi đó đang là giáo viên tiếng Anh của một lớp học thiện nguyện, là ngày tôi như tìm lại được ánh sáng cuộc đời. Anh giúp tôi có một chỗ ở an toàn và quay trở lại trường học. Michael là một người nhân hậu, luôn tin tưởng, quý mến và giúp đỡ không chỉ riêng tôi mà nhiều trường hợp khác. Nhưng quan trọng hơn hết là anh làm cho người khác nhận ra mình không phải kẻ vô dụng, mình cũng có khả năng và sẽ thành công.
Ước mơ không còn trẻ lang thang
* Cuộc sống của cậu bé Vị khi không còn lang thang, đánh giày mà là một nhân viên của Blue Dragon Children’s Foundation, như thế nào?
- Tôi và các bạn đi tìm kiếm những đứa trẻ ngủ vật vờ dưới gầm cầu, công viên, mép hồ… Có nhiều em bị lạm dụng tình dục, bạo lực gia đình, hoặc gia nhập các băng nhóm đường phố. Chúng tôi lắng nghe và tìm các giải pháp như: tìm ra bố mẹ của các em, giúp họ hiểu và biết cách chăm sóc con của mình; giúp các em thoát khỏi các băng nhóm và trở về nhà an toàn. Có những trường hợp chúng tôi phải nhờ đến công an hỗ trợ. Những đứa trẻ đó, cuộc đời mỗi em là một câu chuyện dài. Chỉ biết rằng, nhiều em đã trưởng thành, học hành tốt, có em du học, có em khởi nghiệp, đi làm ở nước ngoài…
|
* Có bao giờ dù đã rất cố gắng, nhưng anh vẫn bất lực vì không cứu được các em? Tôi nghe nói Vị đã nhiều lần khóc.
- Có đấy chị. Nhiều đấy. Bất lực, vì đôi khi vấn đề của tụi trẻ quá lớn. Khi đứa trẻ bị tổn thương quá nhiều, chúng đã có hành vi hủy hoại bản thân. Hình ảnh những đứa trẻ ngồi thẫn thờ phía thành cầu Long Biên khiến chúng tôi xót xa. Những ngày đầu, do bản thân mong chờ quá nhiều từ đứa trẻ mà tôi cũng làm tổn thương chính mình… Nhưng giờ đây, tôi hiểu để chạm được vào những đứa trẻ đang bị tổn thương ấy, kéo chúng ra khỏi vũng lầy khổ đau và tuyệt vọng, thì phải sẵn sàng đón nhận những tổn thương mà đứa trẻ mang trong mình. Tôi sẽ kiên nhẫn, kiên nhẫn nhiều hơn nữa.
Mỗi lần nhìn các em trên đường phố, tôi lại bắt gặp ánh mắt đang cầu xin sự giúp đỡ giống mình khi xưa. Ánh mắt ấy làm tôi ám ảnh, tôi thấy mình không thể bỏ mặc tụi nhỏ. Các em cần phải được giúp đỡ giống như tôi đã từng được, và có cơ hội thứ hai.
* Có bao nhiêu đứa trẻ của ngày nào từng được Blue Dragon Children’s Foundation cứu giúp, đang trở thành người cứu giúp như anh?
- Có khoảng 10 nhân viên của tổ chức từng là trẻ được Blue Dragon Children’s Foundation giúp đỡ. Chúng tôi có thể ngồi trong cơn mưa tầm tã gần 2 tiếng lắng nghe và thuyết phục một cô bé thay đổi suy nghĩ để có lựa chọn an toàn hơn, hay vượt qua hàng trăm km để đưa trẻ về với gia đình và mất nhiều tiếng để giúp gia đình và trẻ chấp nhận nhau. Công việc đôi khi vừa mệt, vừa buồn, vừa giận, vừa thương nhưng tôi và các bạn không bao giờ bỏ cuộc.
Tôi chỉ mong trẻ em và phụ nữ sẽ được trang bị những kỹ năng sống, kiến thức, sự tự chủ cho mình. Đôi khi có những vụ bạo lực gia đình mà hàng xóm không hề can thiệp vì cho rằng đây là chuyện nội bộ, chuyện riêng của gia đình người ta, mà không hề biết điều đó đã làm cho người phụ nữ càng thu mình, thiệt thòi và cam chịu. Mọi người nên tìm tới các cơ quan chức năng, các tổ chức bảo vệ phụ nữ, trẻ em để có sự hỗ trợ, giúp đỡ.
* Bây giờ, cuộc sống của Vị đã khác như thế nào?
- Tôi đã kết hôn được 9 năm, có cô con gái 8 tuổi và cậu con trai 6 tuổi. Chúng tôi thuê căn nhà nhỏ và sống gần nhà ông bà ngoại, gần trường học của 2 đứa nhỏ. Tôi vẫn làm công việc của mình, với ước mong một ngày Việt Nam sẽ không còn trẻ em lang thang trên đường phố và những người yếu thế bị lừa bán sang nước ngoài nữa.
* Xin cảm ơn anh.
Blue Dragon Children’s Foundation (hay Blue Dragon) là tổ chức do Michael Brosowski - một thầy giáo người Úc - sáng lập vào năm 2004 với mục đích cứu giúp các em nhỏ đường phố. Blue Dragon cung cấp nơi ăn chốn ở, có đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, giáo dục và hướng nghiệp để giúp các em có thể thoát khỏi khủng hoảng và dần tự đứng trên đôi chân của mình. 20 năm qua, Blue Dragon đã xây dựng 262 ngôi nhà, giải cứu 1.594 người bị buôn bán, giúp 810 người bỏ nhà đi đoàn tụ với gia đình; 6.300 trẻ em và thanh thiếu niên đã được gửi trở lại nhà trường và đào tạo. 13.533 trẻ em và gia đình hiện có giấy tờ hợp pháp… Quỹ Trẻ em Rồng Xanh đã nhận được giải thưởng Nhân đạo tốt nhất toàn cầu tại Giải thưởng quốc tế Việt Nam 2024. |
Codet Hanoi
| Chia sẻ bài viết: |
Nhật Bản thua Brazil 1-2 bởi bàn thắng ở phút 90+5 của Gabriel Martinelli, khép lại giấc mơ lớn nhất của bóng đá châu Á tại World Cup 2026.
Một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng bị triệt xóa, khởi tố 30 bị can, thu giữ nhiều tang vật.
Tàu cá của ngư dân Nghệ An đang neo đậu trên sông thì bất ngờ bốc cháy dữ dội rồi lan sang nhiều tàu cá bên cạnh, thiêu rụi nhiều tài sản.
Khi công nghệ càng mạnh và ranh giới thật - ảo càng mờ, sự chân thực sẽ càng thêm giá trị.
Tour "Vườn Lài - Chuyện Hoa, Chuyện Phố" đưa du khách khám phá di tích lịch sử, chợ hoa Hồ Thị Kỷ và văn hóa, ẩm thực đặc trưng TPHCM.
Tại buổi thị sát, lãnh đạo thành phố biểu dương các địa phương đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng để thi công, hoàn thành vào cuối năm 2027.
Tin là đồng đen thật, ông K. đồng ý giao 300 triệu đồng để đặt cọc. Ngay sau khi nhận tiền, các đối tượng ở An Giang đã nhanh chóng tẩu thoát...
Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Văn Hậu cho biết dự kiến có thể hoàn thành nghĩa vụ bồi thường trong khoảng 3 tháng, nếu được tạo điều kiện.
Tỉnh An Giang vừa thông qua nghị quyết quy định mức thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Phú Quốc đối với các tổ chức cá nhân khi tham quan.
Hàn Quốc bị loại ở vòng bảng World Cup 2026, nhưng cơn chấn động sau đó không dừng lại ở một thất bại sân cỏ.
Với chiêu trò cam kết lãi suất "khủng", nhóm bị can đã huy động hơn 5.000 tỉ đồng, đến nay gần 1.400 tỉ đồng không còn khả năng thu hồi.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Thay phiên tấn công nhau trong hơn 90 phút mà không bên nào ghi được bàn. Chỉ đến phút 90+2 Eustaquio mới sút bóng từ xa ghi bàn thắng duy nhất.
Vòng 1/16 World Cup 2026 mở ra với 32 đội, 16 trận đấu và 16 cuộc chia tay. Liệu đội nhỏ có thể đánh bại đội lớn?
Học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” của Báo Phụ nữ TPHCM chính thức khép lại hành trình 35 năm bằng lễ trao 145 suất cuối cùng vào ngày 28/6.
“Tôi biết thời gian trôi nhanh nhưng không nghĩ mới đó mà học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” đã đi được 35 năm”...
51 năm qua, Báo Phụ nữ TPHCM đã làm được rất nhiều điều đáng tự hào.
Tiếc thay, có những ước vọng vươn mình, có những khát vọng phát triển, có những mộng ước vàng son nhưng cũng có những điều buộc phải đổi thay.