Để đến Khe Sanh, có thể xuất phát từ TP Huế vào buổi trưa bằng xe máy, sau đó băng qua cung đường đèo Hải Vân để đến tuyến CT01. Sau khoảng hơn 1 giờ chạy xe, bạn sẽ đến địa phận tỉnh Quảng Trị, tại đây, rẽ vào tuyến đường AH16 và di chuyển khoảng 1g30 nữa là đã đến được Khe Sanh. Cung đường từ Huế đến Khe Sanh có rất nhiều góc check-in "xịn xò", nhưng nếu bạn không thích di chuyển bằng xe máy thì có thể chọn bay đến Thanh Hóa sau đó đến Khe Sanh bằng xe khách.
Nếu đi xe máy thì trước khi đến Khe Sanh, men theo tuyến đường CT01 thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị, bạn có thể ghé thăm thành cổ Quảng Trị bên bờ sông Thạch Hãn - chứng nhân lịch sử ghi dấu những tháng ngày khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Sau khi khám phá thành cổ, bạn có thể di chuyển đến Khe Sanh, vừa đến đây, bạn sẽ thấy màu xanh bát ngát của cây cỏ cùng bầu không khí trong lành. Thường được ví là “tiểu Đà Lạt”, Khe Sanh trải qua đầy đủ 4 mùa trong 1 ngày: sáng sớm mờ sương, trưa hửng nắng ấm, chiều xuống se lạnh và đêm về thì lạnh giá, mỗi một khoảnh khắc trong ngày đều đem lại cho bạn một trải nghiệm mới mẻ.
Nếu đến Khe Sanh vào buổi chiều, bạn nên nghỉ đêm tại đây. Dọc Quốc lộ 9, xã Tuyên Sơn đoạn Km62 có điểm dừng nếu bạn muốn hòa mình vào thiên nhiên và tìm cảm giác của một chuyến cắm trại, với giá khoảng 300.000 đồng - phòng ấm cúng với chiếc giường lớn có ô cửa kính hướng thẳng ra khung cảnh núi rừng hùng vĩ (Ảnh chụp tại Khe Sanh Retro)
Buổi tối tại Khe Sanh khá lạnh, phù hợp để đốt lửa trại và ăn đồ nướng. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi bên bếp lửa thưởng thức thịt nướng trong bầu không khí ấm áp mà cũng rất đỗi bình yên.
Bắt đầu ngày mới tại Khe Sanh, bạn có thể đến các cánh đồng điện gió vào khoảng 4g30 hoặc 5g để săn mây, nơi đây có những "biển mây" cực chill. Nếu buổi sáng trời se lạnh và hơi tối, bạn có thể săn mây tại các quán cà phê, vừa thưởng thức tách cà phê nóng, vừa đón bình minh tại Khe Sanh là một trải nghiệm vô cùng thư giãn.
Gần nơi này có một địa điểm check-in rất "hot", đó là hồ thủy điện Rào Quán, với màu nước trong xanh, đôi chỗ trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy hồ với những thớ đá bám rêu lấp ló dưới ánh nắng. Đến đây, bạn cũng đừng quên check-in với những cánh quạt của nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 cũng như cây cô đơn ở cạnh đó.
Trước khi kết thúc chuyến đi, bạn có thể ghé suối Tà Đủ, nằm tại thôn Tà Đủ, cách xã Khe Sanh khoảng 3km. Vào mùa hè, con suối trong xanh này trở thành điểm cắm trại cực "chill" của những ai yêu thiên nhiên.