Hãy chấm dứt cuộc hôn nhân của anh với vợ một cách đàng hoàng, đúng pháp luật, và để họ ra đi.
9
Em có thể trì hoãn một thời gian, không chấm dứt tình bạn, nhưng có thể bớt gặp gỡ, giữ gia đình yên ổn để chồng bớt lo ngại, bớt kiểm soát.
9
Không chỉ là tình bác cháu, mà ngay cả các bé gái vào tuổi dậy thì cũng đã không thích bố nựng nịu mình, nhất là trước mắt mọi người.
7
Anh hãy tìm tiếng nói chung với vợ, ví dụ nghe cô ấy than phiền về chỗ làm hiện tại, tìm hiểu chỗ làm mới mà cô ấy đang muốn “nhảy” qua.
4
Nhiều người vợ sỗ sàng chen vào các mối quan hệ bạn bè của chồng, chê khen, dè bỉu hay thậm chí cấm cản... sẽ tạo nên những mâu thuẫn rất lớn.
4
Ra khỏi nhà lúc này là coi như “giao trứng cho ác”, nếu cô ta quả thực là con chim ác. Chị em chị phải thẳng thắn và cứng rắn.
6
Nếu đúng với đạo lý ông bà xưa nay thì dân gian có câu: "Cha mẹ đánh đuổi ở cửa trước, thì phải luồn cửa sau mà về".
11
24 tuổi chưa phải là tuổi để "hốt hoảng" rằng tình duyên mình lận đận.
8
Phương án nào cũng đều có những bất trắc, rủi ro, đau khổ. Chị chỉ có thể cân nhắc xem cách nào ít thiệt hại, tổn thương... hơn, để mà lựa chọn.
15
Hãy hiểu rằng người mẹ kia cũng chỉ vì thương con và vì sự cả lo của phụ nữ lớn tuổi mà hành xử như vậy.
6
Làm sao để chồng tin mình đang có một người vợ, một gia đình tuyệt vời không gì đánh đổi được, đó mới là điều đáng làm và khó làm.
7
Em hãy dành thời gian nhìn lại thật kỹ tình cảm của mình, chấp nhận thực tế rằng có thể mọi chuyện đã không còn như trước.
2
Hãy cho anh ta hiểu rằng lựa chọn sống chết của mỗi con người là lựa chọn riêng của họ, nó không liên quan đến bất cứ ai, kể cả em.
8
Tiền mất, vợ mất, biết rằng anh đau và buồn lắm, nhưng Hạnh Dung cũng không thể khuyên anh điều gì hơn ngoài việc hãy buông tay.
9
Tận sâu trong con người cháu, ẩn náu một con người hiền lành và lương thiện. Đó là điều chắc chắn.
8
Với tình yêu thương và hy sinh của cháu, cháu có thể bình tĩnh giúp vợ cháu sáng suốt đánh giá mọi điều thực hư trong mối quan hệ đó.
9
Đừng nghĩ tới sự chia cắt họ, bởi điều đó chắc chắn em sẽ không làm được, mà có khi còn khiến chính em tan vỡ.
8
Em có nghĩ mình sẽ giữ việc tặng quà bao lâu, đến lúc nào? Và rồi lại phải suy nghĩ, biện minh, giải thích... có phải mệt mỏi hay không?
8
Bắt đầu từ mâu thuẫn giữa em và mẹ chồng, do cách trò chuyện của hai bên, cuối cùng mọi việc trở thành mâu thuẫn giữa em và chồng.
8
Chứng khoán có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với những người mong dùng nó, điều khiển được nó để đổi đời. Cơn mê chứng khoán thực chất là cơn mê tiền.
8
Cảm nhận của em về sự ngọt ngào của cô ấy, và sự quan tâm của chồng em với cô ấy, có thể cũng chỉ là sự nhạy cảm của riêng em.
8
Nếu đổ tất cả tai ương cho một lỗi lầm của chị từ quá khứ, người thân của chị sẽ không học được bài học nào qua biến cố của riêng họ.
12
Hãy chú trọng vào hiện tại, xem giờ đây còn có gì để níu giữ nhau nữa hay không, và tương lai còn có gì để xây dựng lại không?
8
Chị hãy thử cân nhắc thêm một lần nữa: vì điều gì mà chị đã chấp nhận sống với anh ấy 30 năm?
9
Nếu anh ấy còn thương yêu em, thì sẽ có lúc anh ấy quay lại, khi hiểu rằng em vẫn chờ đợi, thương yêu và sẵn sàng ở bên anh ấy.
8