Sáng sớm, mới 7g - 8g là anh hàng xóm đã bắt đầu hát, cho tới 22g - 23g khuya.
Cai nghiện điện thoại, cũng như cai nghiện mạng xã hội, tưởng dễ mà không dễ chút nào.
Việc giải quyết trước mắt cho tết được vui là em hãy kiềm chế tự ái và giảm bớt sự nhất quyết phải tranh cãi cho ra ai đúng ai sai.
Có biết bao mong ước bình thường: mong ước người chồng, người vợ trở về; mong ước con cái trưởng thành, hạnh phúc; mong ước cha mẹ an nhiên hưởng tuổi già...
Có được hạnh phúc hiện tại, tôi cứ nghĩ tới chị Hạnh Dung. Nhờ có chị và bạn đọc, mà tôi đã có thêm quyết tâm chọn anh ấy.
3
Người ta bảo những ngày trước tết mới thật là tết, vậy mà cứ biến thời gian này thành "ngày toàn dân dọn dẹp" thì cũng ngại thật.
Mọi người mong các con về là để được thấy các con bình an, mạnh khỏe, vui vẻ. Để tiếp thêm cho các con năng lượng mà phấn đấu.
Vợ chồng là tình nghĩa phu thê. Nhưng bạn bè hàng mấy chục năm, chia ngọt sẻ bùi bao giai đoạn vất vả... cũng đâu dễ dàng để mất.
2
Điều em cần làm trước tiên là phải làm sao cho chính em được hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe, tự tin với cuộc đời của mình.
1
Em phải làm sao để chồng hiểu rằng, em sẵn sàng hiểu và chấp nhận những việc chồng làm khi nó mang ý nghĩa tốt đẹp.
9
Em đúng khi cho rằng chồng em đáng trách trong việc “bóc bánh trả tiền". Nhưng bóc bánh trả tiền dường như vẫn chưa phải là vấn đề.
2
Khi bạn muốn người khác trở thành người như thế nào, hãy đối xử với người ta đúng như với hình ảnh mà bạn mong muốn.
5
Xét cho cùng, em chỉ là người thế chân mà thôi. Anh ấy hoàn toàn không muốn ly hôn với vợ, suốt nhiều năm đã như thế mà.
7
Vợ chồng em đã trải qua nhiều biến cố. Có một nền tảng chung bền vững trong cuộc hôn nhân của em, đó là tình yêu dành cho nhau, là con cái.
2
Cần phải có khá nhiều điều kiện mới có thể chấp nhận vợ anh quay về chung sống.
9
Có lẽ chồng em cũng đã phải trải qua những khó khăn riêng của mình. Rất mong em có thể hiểu, thông cảm và tha thứ cho anh ấy.
3
Con không xin lời khuyên, nhưng cô vẫn khuyên con: hãy từ bỏ lòng tham này, người đàn ông này chẳng xứng đáng với tình yêu của bất cứ ai.
5
Một mặt, em sống trong cảm giác tội lỗi, biết xúc phạm người mình yêu là sai trái; nhưng mặt khác em không kìm nén mà luôn lặp lại hành động trên.
5
Một tay nghề chụp ảnh giỏi sẽ cho ra những bộ ảnh nude nghệ thuật mà người xem không thấy thô kệch, dung tục.
9
Em đến làm cho người chị gái của người yêu với danh nghĩa "phụ việc", nhưng phụ như thế nào, thời gian bao lâu, và là phụ chơi hay có trả lương?
10
Cháu đang tự hỏi mình, rằng cháu biết tin vào ai, thì cô nói rằng, cháu hãy làm gì đó để có thể tin vào chính bản thân mình trước tiên.
8
Cả hai hãy cho nhau thời gian và hãy nghĩ xem, nếu gạt qua hết những lỗi lầm thì vợ chồng còn thấy yêu thương và muốn tiếp tục với nhau không?
6
Vì chị biết mình không làm gì có lỗi, nên có thể thời gian qua chị còn quá cứng nhắc, để anh khó quên nỗi đau của mình chăng?
4
Chị có những điều kiện rất tốt: có nhà, có chồng con, có công việc. Chị phải nắm lấy tất cả những điều kiện này để chữa bệnh, giữ mình khỏe mạnh.
Anh nghĩ rằng mình im lặng thì có thể níu kéo cuộc hôn nhân này? Nhưng hình như vợ chồng anh đã "im lặng" với nhau từ rất lâu rồi thì phải?
14