Đảo Penang của Malaysia hiện đang là nơi thu hút nhiều du khách nhờ nét văn hóa đa dạng, lối kiến trúc cổ điển. Và dưới đây là những điểm tham quan bạn không nên bỏ lỡ để hành trình khám phá Penang được trọn vẹn.
Tranh vẽ nghệ thuật đường phố
Phố cổ George Town của Penang gây ấn tượng với du khách bằng những bức tường nghệ thuật đầy sáng tạo. Các hình vẽ được họa sĩ phối hợp hài hòa trên những mảng tường nhà sẽ giúp bạn có những khung hình bắt mắt.
Các tác phẩm nổi tiếng được nhiều người “check-in” là “Hai chị em trên xe đạp”, “Chú bé trên xe máy”, “Đứa trẻ và con khủng long”… Nhờ việc tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác, đồng thời kết hợp cùng các vật dụng thật như xe máy, xe đạp, ghế ngồi… mà những bức tranh vẽ nơi đây đã trở thành tác phẩm nghệ thuật đường phố thu hút du khách.
Chùa Kek Lok Si
Chùa Kek Lok Si hay còn gọi là chùa Cực Lạc là ngôi chùa lớn nhất tại Penang. Nằm cách phố George Town khoảng 35 phút đi xe, chùa tọa lạc trên đỉnh đồi với tầm mắt hướng ra biển. Những công trình hoàng tráng khiến khách du lịch trầm trồ có thể kể đến như 10.000 pho tượng được chạm khắc tinh xảo, tượng Quan Âm cao hơn 30 m cùng tòa tháp 7 tầng, vườn hoa, điện thờ lớn…
Đền Rắn
Nhiều người đổ về Penang đều đến ngôi đền độc đáo này để chiêm ngưỡng các loài rắn độc lạ xuất hiện khắp nơi. Bạn có thể sẽ sợ hãi với những con rắn nằm vắt vẻo trên xà, cột nhà, bàn thờ… Tuy nhiên, hãy yên tâm chiêm ngưỡng vì chúng không hề cắn người. Đây là nơi thờ vị thần Chor Soo Kong và người dân địa phương tin rằng các loài rắn chính là người bảo vệ và trông coi đền.
Con đường hòa thuận Jalan Masjid Kapitan Keling
Sở dĩ có tên gọi thú vị như thế là bởi vì đây là nơi duy nhất trên thế giới giao thoa 4 điểm tâm linh: nhà thờ Thánh George (Thiên Chúa Giáo), đền Quan Thế Âm Bồ Tát (Phật Giáo), đền Ấn Độ Sri Mah Marianmman (Ấn Độ Giáo) và thánh đường Hồi giáo Kapitan Keling (Hồi Giáo).
Bởi thế bạn sẽ có thể khám phá cùng lúc bốn nền văn hóa với những nét đặc sắc riêng biệt. Nếu nhà thờ Thánh George với lối kiến trúc Anh cổ điển thì Chùa thờ Phật của người gốc Hoa lại nổi bật với mái ngói, khói nhang nghi ngút. Thánh đường Kapitan Keling có khuôn viên hơn 3 ha có từ thế kỉ 18. Còn Đền Sri Mah Marianmman độc đáo với hoa văn trang trí đặc trưng của người Ấn.
Khu nhà gỗ Chew Jetty
Được UNESCO công nhận là di sản thế giới, khu nhà gỗ Chew Jetty là điểm đến bạn không thể bỏ lỡ khi đến Penang. Với hơn 75 ngôi nhà nằm dọc trên sông, khung cảnh nơi đây sẽ đưa bạn về Malaysia thời xa xưa. Khu Chew Jetty được xây dựng bởi những người di cư từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) từ thế kỉ 19 và giữ gìn nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Những bức tranh 3D sống động, cầu gỗ, dòng sông… tất cả tạo nên một cảnh sắc thơ mộng khiến du khách ngất ngây.
Tranh uốn bằng thép
Bên cạnh tranh vẽ nghệ thuật, bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm được sáng tạo bằng thép chỉ có ở Penang. Lang thang trong khu di sản, bạn sẽ phải dừng lại khi bắt gặp những bức tường được trang trí bằng sợi thép uốn khéo léo thành hình xe hủ tiếu gõ, chú khủng long… Một số bức tranh nổi tiếng bạn có thể “thả dáng” cùng như: Bức “Quá hẹp” trên đường Soo Hong, “Ông chồng ngoại tình” trên đường Love Lane…
Nhà cổ Pinang Peranakan
Từng là thuộc địa của Anh nên hiện nay Penang vẫn còn lưu giữ nhiều di sản kiến trúc cổ kính và đậm giá trị văn hóa. Trong số đó, nổi bật nhất là nhà cổ Pinang Peranakan - ngôi nhà tiêu biểu của người Peranakan. Lúc trước ngôi nhà này là một tiệm buôn, có tên là Hải Ký (Hai Kee Chan). Được xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa, nhà gồm bốn dãy khép kín tạo thành hình vuông. Tuy nhiên phần nội thất lại làm bạn ấn tượng khi đan xen nét Âu – Á đầy tinh tế. Nền nhà được lót gạch men nhập từ Anh quốc nhưng các vật dụng trang trí như bàn ghế, tủ, trần nhà… lại đem đến nét Á Đông rõ rệt.
Trúc Nguyên