21/04/2017 17:46 GMT+7

Tôi sẽ phát điên mất

NGUYỄN HỮU LỘC - T.DŨNG (ST)
NGUYỄN HỮU LỘC - T.DŨNG (ST)

TTO - Một cô gõ cửa căn hộ bên cạnh:

- Nếu anh không ngừng thổi kèn, ngay lập tức tôi sẽ phát điên lên mất.

- Cô phát điên rồi còn gì - từ sau cánh cửa có tiếng đáp - Đã hai tiếng đồng hồ rồi tôi có thổi kèn nữa đâu.

● Bác sĩ nói với bệnh nhân:

- Nhịp tim của anh rất chậm.

- Không sao, tới tuổi này tôi chẳng còn vội đi đâu nữa.

NGUYỄN HỮU LỘC - T.DŨNG (ST)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên