20/04/2017 14:40 GMT+7

Bổ sung giấy khai sinh

ST
ST

TTO - Sau một hồi phỏng vấn, người phụ trách nhân sự nói với người tới xin việc:

- Chúng tôi sẽ nhận anh vào làm. Sáng mai anh mang giấy khai sinh bổ sung vào hồ sơ nhé.

- Sao? Nãy giờ tôi nói chuyện gì ông cũng tin, thế mà ông còn nghi ngờ về chuyện tôi đã ra đời hay sao?

Nguyễn Phương Đông (st)

● - Xin chào! Tôi đến đây theo mẩu rao vặt tuyển người của gánh xiếc đăng trên báo. Ông đang cần một người dạy hổ?

- Hôm nay thì chúng tôi đã nhận người rồi. Mai anh đến nhé...

Đăng Khoa (st)

ST
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên